Đau đầu vì vòng 3...
Tôi may mắn có được vòng 1 khá chuẩn, ăn mặc rất dễ dàng và vòng 2 thì cũng ổn, có thể nói là eo ót. Nhưng vòng 3 thì đúng là cơn ác mộng của tôi.
Người gửi: Lily
Email: lilylove...@yahoo.com
Đúng là con gái mỗi người đều có một nỗi khổ riêng. Tôi may mắn có được vòng 1 khá chuẩn, ăn mặc rất dễ dàng và vòng 2 thì cũng ổn, có thể nói là eo ót. Nhưng vòng 3 thì đúng là cơn ác mộng của tôi. Tôi không sao có thể tự tin được với vòng 3 quá khổ của mình. Bạn bè thì hầu như toàn chú ý vào đó mà quên hết những nét đẹp khác của tôi, chẳng ai để ý rằng tôi có một khuôn mặt khá xinh hay kiểu đầu mới khá đẹp. Cũng không ai thèm quan tâm đến vòng 2 eo ót của tôi, ai cũng chỉ chăm chú nhìn vào chỗ xấu nhất. Sao mọi người cứ thích để ý điểm xấu của người khác thế không biết?
Chuyện đi mua quần áo của tôi cũng khốn khổ không kém gì H.L đâu. Vì ngoài vòng 3 ngoại cỡ thì các chỗ khác của tôi đều rất bình thường, như là đùi tôi cũng khá nhỏ. Vậy là chả bao giờ tôi có thể mơ đến những chiếc quần may sẵn, vì sao ư? Vì rằng là nếu có cái quần nào vừa được vòng đùi của tôi thì không thể nào kéo được qua vòng 3. Cái nào vừa vòng 3 tất đùi và eo sẽ rộng thênh thang, trông rất buồn cười. Tôi chỉ còn nước đi may quần áo. Mà đồ may thì không bao giờ phong phú, đẹp bằng đồ mua rồi. Chưa kể là đồ may thì lúc nào lấy được sản phẩm mới biết đẹp hay xấu. Đã có lần tôi lấy về một cái quần xấu ơi là xấu, định bắt đền chị thợ thì chị đó kêu tại vòng 3 tôi bất thường nên khó mà đẹp lắm. Tôi đành im lặng rút lui, nói thêm lúc nữa chắc cả phố kéo đến xem vòng 3 của tôi.
Giờ tôi chẳng biết phải xử lý sao với vòng 3 của mình, tập thể dục nhiều kiểu chẳng hề giúp nó nhỏ đi, gọn đi. Tôi không biết phải làm sao nữa, đám con trai thì rất hay trêu chọc, thậm chí với lũ con gái lúc nào buồn nó cũng trở thành đề tài đàm tiếu của đám bạn. Có ai giúp tôi thu nhỏ vòng 3 để lấy lại sự tự tin cho mình không? Tôi cám ơn rất nhiều. Chứ cứ thế này tôi điên đầu lên mất.
Chuyện đi mua quần áo của tôi cũng khốn khổ không kém gì H.L đâu. Vì ngoài vòng 3 ngoại cỡ thì các chỗ khác của tôi đều rất bình thường, như là đùi tôi cũng khá nhỏ. Vậy là chả bao giờ tôi có thể mơ đến những chiếc quần may sẵn, vì sao ư? Vì rằng là nếu có cái quần nào vừa được vòng đùi của tôi thì không thể nào kéo được qua vòng 3. Cái nào vừa vòng 3 tất đùi và eo sẽ rộng thênh thang, trông rất buồn cười. Tôi chỉ còn nước đi may quần áo. Mà đồ may thì không bao giờ phong phú, đẹp bằng đồ mua rồi. Chưa kể là đồ may thì lúc nào lấy được sản phẩm mới biết đẹp hay xấu. Đã có lần tôi lấy về một cái quần xấu ơi là xấu, định bắt đền chị thợ thì chị đó kêu tại vòng 3 tôi bất thường nên khó mà đẹp lắm. Tôi đành im lặng rút lui, nói thêm lúc nữa chắc cả phố kéo đến xem vòng 3 của tôi.
Giờ tôi chẳng biết phải xử lý sao với vòng 3 của mình, tập thể dục nhiều kiểu chẳng hề giúp nó nhỏ đi, gọn đi. Tôi không biết phải làm sao nữa, đám con trai thì rất hay trêu chọc, thậm chí với lũ con gái lúc nào buồn nó cũng trở thành đề tài đàm tiếu của đám bạn. Có ai giúp tôi thu nhỏ vòng 3 để lấy lại sự tự tin cho mình không? Tôi cám ơn rất nhiều. Chứ cứ thế này tôi điên đầu lên mất.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày