• eMagazine
  • Genz Area
  • ShowLive

Ân hận vì không cho mẹ nhận con nuôi

Theo
Chia sẻ

Chị thấy ân hận ghê gớm, giá để mẹ nhận em bé đó làm con nuôi thì tốt biết bao. Sống một mình buồn lắm, không chỉ mẹ chị mới thấy vậy đâu!

Người gửi: Cao Fian
 
Em thân mến!

Hoàn cảnh gia đình chị cũng gần như em. Bố chị vẫn còn sống nhưng hai người đã ly dị từ khi chị mới lên 5 và bố chị đã đi rất xa với một nguời đàn bà khác. Mặc cảm của đứa con thiếu thốn tình yêu thương khiến chị giữ chặt lấy mẹ như một thứ bảo bối chỉ cho riêng mình. 30 tuổi, nhan sắc vẫn còn mặn mà, có công việc ổn định và chỉ ràng buộc là một cô con gái nhỏ nên vẫn có khá nhiều người đàn ông đến với mẹ chị. Nhưng chị đã xua đuổi họ rất nhiều. Và mẹ chị, vì quá thương chị nên đành gác lại hạnh phúc riêng tư mà ở bên chăm sóc chị.

Hồi chị chuẩn bị thi đại học, mẹ chị có ý ướm muốn nhận một đứa trẻ về làm con nuôi để lúc chị đi học thì có người ở nhà cùng cho nhà cửa đỡ quạnh hiu. Chị giận điên người, gào khóc bảo "mẹ nhận con nuôi giờ con không thi cử gì nữa đâu, ở nhà với mẹ luôn. Mẹ không có con hay sao mà phải nhận nuôi". Chị còn nói nếu mẹ buồn thì mẹ qua nhà ông bà ngoại chơi, qua nhà dì chơi, chơi chán chê rồi về ngủ, khỏi phải buồn phiền. Mẹ chị thở dài bất lực, cũng đành chịu. Xưa nay, mẹ chưa bao giờ phản đối ý kiến của chị. Cuộc đời mẹ, hết chịu đựng chồng rồi lại chịu đựng con.

Chị đi học đại học mới được 2 tháng nay, hôm vừa rồi mới về thăm mẹ. Lên đây chuyện nhà chuyện cửa phải lo toan, rồi bị hút vào cuộc sống nhộn nhịp của thành phố mới với bao nhiêu mối quan hệ mới, chị không về thăm mẹ. Cuối tuần nào mẹ cũng gọi điện lên hỏi và giọng đầy mong mỏi, nhưng đáp lại mẹ chỉ là thái độ vội vã của chị và câu trả lời không. Thậm chí chị còn vội vàng tắt máy mà không thể ý tiếng thở dài não ruột của mẹ. Đến khi về thăm nhà, chị mới giật mình vì mẹ đã già đi nhiều quá. Sự cô độc khiến mẹ chị mệt mỏi. Thấy con gái về, mẹ chị rạng rỡ hẳn, chạy ra chạy vào, làm món nọ món kia. Để rồi khi chị khoác balo lên vai, lại thấy mẹ thắt lòng mắt nhòe nước. Chị thấy ân hận ghê gớm, giá để mẹ nhận em bé đó làm con nuôi thì tốt biết bao. Sống một mình buồn lắm, không chỉ mẹ chị mới thấy vậy đâu!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày