Chỉ trong 3 ngày, 2 tân sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam đã bị kẻ xấu dụ dỗ theo “chương trình quốc tế” giả mạo và được tìm thấy ở Tây Ninh. Rất may, cả hai đã an toàn nhờ sự phối hợp của gia đình và cơ quan chức năng.
Một nguồn tin của báo Người Lao Động cho hay người đàn ông chở nam sinh viên mất tích ở Bến xe Miền Đông đã được mời đến làm việc tại trụ sở Công an phường 26, quận Bình Thạnh.
Trước khi mất liên lạc với gia đình 2 ngày, nam sinh viên này đã gọi cho mẹ ở quê nói rằng vài hôm nữa sẽ về thăm nhà, tuy nhiên sau đó, nam sinh này đã tắt máy, khiến gia đình không thể liên lạc được.
Gần 10 ngày qua, gia đình của sinh viên Trần Minh Thiện (SN 1995, quê Phan Thiết, Bình Thuận) đang sống trong nỗi bất an vì sự mất tích bí ẩn của nam sinh này.