Siêu anh hùng có là gì, hãy xem The Rock "phá đảo" cả tòa tháp chọc trời đây này!

Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 20:05 13/07/2018

Tác phẩm "Skyscraper" (Tòa Tháp Chọc Trời) của đạo diễn Rawson Marshall Thurber dựa dẫm quá nhiều vào kỹ xảo khiến nhân vật của The Rock có những màn hành động đẹp mắt nhưng quá hư cấu.

The Rock có thể leo thoăn thoắt lên 100 tầng nhà với... chiếc chân giả, thế nhưng phim mới Skyscraper (Tòa Tháp Chọc Trời) vẫn là một bước hụt của ngôi sao cơ bắp này trên con đường trở thành một diễn viên điện ảnh thực thụ. Kịch bản dễ đoán, hời hợt, một mình Tảng Đá cũng không thể gánh nổi sự sụp đổ của kỳ vọng khán giả vào tòa tháp chọc trời.

Trailer "Skyscraper" (Tòa Tháp Trọc Trời)

Dàn cảnh không khác gì trò chơi điện tử

Bạn biết đấy, mỗi khi thế giới cần đến siêu anh hùng nhưng họ lại căm ghét Avengers vì sự hư cấu, thì The Rock xuất hiện. Anh đứng trên poster, mắt nhìn xa xăm (quái vật, thảm họa ở sau lưng), khoe cơ bắp trên một phông nền đen tối. The Rock đã trở thành bảo chứng cho những vai người hùng bảo vệ cho đủ giống loài từ con người tới quái vật. Với Skyscraper, anh vào vai người cha che chở cho gia đình trên một tòa tháp với độ cao không tưởng. Will Sawyer là cựu đặc vụ FBI dẫn vợ đến Hongkong cho công việc mới của mình là bảo vệ tòa nhà. Nhà còn chưa kiểm tra xong, hợp đồng còn chưa ký, vợ con còn chưa xem được gấu trúc thì tòa tháp đã cháy đùng đùng. Anh Will tội nghiệp đành phải xách dép lao vào biển lửa cứu người.

Siêu anh hùng có là gì, hãy xem The Rock phá đảo cả tòa tháp chọc trời đây này! - Ảnh 2.

Số phận cũng khéo đưa đẩy, bao nhiêu cái khó cái khổ dồn hết vào anh. Người xem có cảm tưởng qua mỗi màn chơi, anh lại mở khóa (unlock) phần thưởng và đối mặt với thách thức lớn hơn. Sau khi đã bầm dập với các thử thách, màn cuối sẽ là đại chiến với trùm cuối. Từ leo cẩu giàn, đập mặt vào kính, treo người trên độ cao ngàn mét, thậm chí là... hack nguyên cả hệ thống tòa nhà, không gì là không thể với The Rock. Chứng kiến anh thực hiện cú nhảy phi thường "Leap of Faith", có lẽ đến cả nhà sáng tạo của tựa game Assassin's Creed cũng phải xấu hổ.

Siêu anh hùng có là gì, hãy xem The Rock phá đảo cả tòa tháp chọc trời đây này! - Ảnh 3.

Các pha hành động nguy hiểm nghẹt thở

Siêu anh hùng có là gì, hãy xem The Rock phá đảo cả tòa tháp chọc trời đây này! - Ảnh 4.

Skyscraper nên đặt cảnh báo cho những ai có tiền sử chóng mặt, sợ độ cao bởi phim là liên hoàn những cảnh quay mà nhân vật đã cheo leo trên tòa tháp lại còn thích nhìn xuống dưới chân. Cảnh phim mà bạn thấy trên trailer và poster mà Will Sawyer bay từ cẩu trục chỉ là khởi đầu cho các pha diễn xiếc của anh chàng sau đó. Mang tiếng là phản diện làm ăn thì thà thì thụt, thế nhưng ác nhân của phim không ngờ anh Mỹ to đùng mà chủ tòa nhà thuê về lại khiến cư dân Hongkong đổ xô vào "hóng biến", khiến phi vụ trở thành chương trình truyền hình bất đắc dĩ.

Những pha đu bám, nhào lộn nguy hiểm được thực hiện khá chỉn chu là đặc sản của phim sẽ khiến khán giả phải nổi da gà vì lo sợ. Đây là phim PG-13, nên chắc chắn sẽ không có nhiều cảnh máu me ghê rợn, các phụ huynh có thể yên tâm đem con cái (đủ tuổi) đi xem.

Siêu anh hùng có là gì, hãy xem The Rock phá đảo cả tòa tháp chọc trời đây này! - Ảnh 5.

Điều đó không có nghĩa rằng Skyscraper có ít thương vong. Rất nhiều người đã mất mạng trong một nốt nhạc: từ kẻ xấu cho tới dân thường, cảnh sát. Tuy nhiên hầu như chúng ta chẳng bao giờ kịp thấy họ đổ máu hay vật vã (xem lại dán nhãn độ tuổi của phim), trừ nhân vật chính, bởi khán giả chỉ cần phải đồng cảm với anh ấy thôi.

Siêu anh hùng có là gì, hãy xem The Rock phá đảo cả tòa tháp chọc trời đây này! - Ảnh 6.

Dwayne Johnson đã có một bộ phim ổn nếu xét đến nỗ lực diễn xuất của anh, từ những phân cảnh hành động nghẹt thở cho tới các chi tiết bộc lộ nội tâm giàu tình cảm của Will Sawyer. Đó là một người đàn ông chăm lo cho gia đình, một người cha và người chồng tận tụy. Với anh, không gì quan trọng bằng sự an toàn của các thành viên trong nhà. Để có thể đảm bảo điều đó, bảo phải nhảy vào biển lửa anh cũng làm.

The Rock và hình mẫu người hùng kinh điển

Cái thời của Die Hard đã trôi về ký ức của những người xem phim 30 năm trước. Điều khác biệt của Die Hard và Skyscraper có lẽ nằm ở người anh hùng trung tâm. Anh ấy không còn là một anh chàng da trắng, anh ấy bự con và là người khuyết tật. Thế nhưng tất cả điều đó không làm cho Skyscraper trở nên khác biệt trong hành trình thực hiện sứ mệnh người hùng. Mọi thứ diễn ra quá chắc chắn và dễ dàng, ngay cả khi Will Sawyer là một người có cái chân giả.

Siêu anh hùng có là gì, hãy xem The Rock phá đảo cả tòa tháp chọc trời đây này! - Ảnh 7.

Những gì chúng ta cần cho công cuộc giải cứu đều được bày sẵn trong 15 phút đầu: sự am tường của Will về tòa tháp, khả năng nói tiếng Trung Quốc của vợ, câu đùa cợt về trò tắt đi bật lại điện thoại... Sau Baywatch và Rampage, Skyscraper lại là một vai đóng khung của The Rock trong hình tượng anh hùng hảo hán. Nam diễn viên nên cân nhắc sử dụng tiếng tăm "ngôi sao phòng vé" của mình vào các dự án xứng đáng hơn.

Siêu anh hùng có là gì, hãy xem The Rock phá đảo cả tòa tháp chọc trời đây này! - Ảnh 8.

Và không như Die Hard, phản diện của Skyscraper cũng mờ nhạt và vô hại y hệt như tòa tháp Ngọc hư cấu kia vậy. Hãng Legendary sau khi bị tập đoàn Wanda thâu tóm đã hoàn toàn mất chất từ Pacific Rim: Uprising, chỉ chực nhồi nhét các tình tiết liên quan đến Trung Quốc từ bối cảnh đến nhân vật. Cảnh phim hai nhân vật nữ: một người phụ nữ Mỹ lấm lem và sát thủ Trung Quốc tóc vào nếp kẻ mắt đậm là minh chứng rõ ràng cho sự lấn át của đòi hỏi thẩm mỹ từ thị trường châu Á, bất chấp logic phim.

Được đạo diễn bởi Rawson Marshall Thurber, Skyscraper (Tòa Tháp Chọc Trời) hiện được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.