Sau 33 năm cảnh sát mới tìm ra kẻ sát nhân máu lạnh sát hại 10 phụ nữ, từng là nguyên mẫu bộ phim "Hồi ức kẻ sát nhân" nổi tiếng
Mặc dù cảnh sát Hàn Quốc đã tìm ra danh tính hung thủ nhưng rất có thể tên này sẽ không nhận được hình phạt thích đáng do vụ án đã hết thời hạn khởi tố.
- Bí ẩn về liều "độc dược sát phu" nổi tiếng thời Phục Hưng và nữ phù thủy tiếp tay cho hàng trăm bà vợ hạ độc chồng để thoát khỏi hôn nhân bất hạnh
- Tham gia chương trình viết thư cho tội phạm, người phụ nữ yêu luôn kẻ sát nhân, khẳng định không sợ bị chết dưới tay người tình
- Đội lốt ông chú tốt bụng, chuyên đi tâm sự với trẻ con cơ nhỡ, kẻ sát nhân ra tay giết hại hơn 300 đứa trẻ chỉ trong vòng 7 năm
Ngày 18/9, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, sau 33 năm, cảnh sát Hàn Quốc đã tìm ra hung thủ của vụ án giết người hàng loạt nổi tiếng xảy ra ở làng Hwaseong, thủ đô Seoul. Hung thủ được xác nhận là một người đàn ông họ Lee, năm nay 50 tuổi. Từ năm 1986 tới năm 1991, trong vòng 5 năm, tên sát nhân này đã giết hại 10 người phụ nữ, trong số các nạn nhân chỉ có duy nhất một nạn nhân trốn thoát thành công. Trong số 10 nạn nhân, người lớn tuổi nhất cũng đã 70 tuổi, và người nhỏ tuổi nhất mới 13 tuổi.


Truyền thông Hàn Quốc đưa tin về vụ việc. (Nguồn: ETToday)
Được biết, cách đây 1 tháng, khi các cảnh sát lật lại hồ sơ vụ án đã phát hiện ra bằng chứng lưu lại trên quần áo của nạn nhân. DNA được tìm thấy trên quần áo trùng khớp với người đàn ông họ Lee. Cảnh sát tỉnh Gyeonggi cho biết, mặc dù đã xác định được hung thủ nhưng việc bắt giữ tên này đang gặp khó khăn vì vụ án đã hết hạn khởi tố từ năm 2006. Cảnh sát tỉnh Gyeonggi sẽ tổ chức một buổi họp báo vào ngày 19/9 để thông báo chi tiết hơn về việc bắt giữ Lee. Lee cũng từng vào tù vì tội danh giết người vào năm 1994.

Hung thủ là một người đàn ông họ Lee, 50 tuổi.
Vụ án này được coi là một trong 10 vụ án nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc. Chính phủ nước này đã huy động hơn 2 triệu người, trong đó có 180 nghìn cảnh sát tham gia vào quá trình phá án trong suốt 15 năm ròng rã. Vụ án này còn là nguồn cảm hứng cho các nhà làm phim chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh, nổi tiếng nhất là bộ phim "Memories of Murder" (Hồi ức kẻ sát nhân) của đạo diễn Bong Joon Ho ra mắt vào năm 2003.
Bộ phim điện ảnh "Memories of Murder" được lấy cảm hứng từ vụ án gây rúng động dư luận Hàn Quốc thập niên 80 của thế kỷ 20.
(Nguồn: ETToday)