Rốt cuộc, Sir Alex Ferguson có dàn xếp tỷ số để lấy đồng hồ vàng hay không?

THANH ĐÌNH, Theo Nhịp Sống Việt 14:00 19/10/2019

Ngày 18/10, thế giới bóng đá rung chuyển với thông tin HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson đã nhận hối lộ để dàn xếp tỷ số một trận đấu của MU. Liệu đây có phải sự thật và những tiết lộ của gã môi giới cầu thủ Giuseppe “Pino” Pagliara có đáng tin?

Trong phiên tòa ở Southwark (Anh), Giuseppe "Pino" Pagliara, tay cò bị cáo buộc lũng đoạn bóng đá, tiết lộ rằng cựu HLV MU, Sir Alex Ferguson đã đồng ý dàn xếp tỷ số một trận đấu giữa MU và Juventus ở Champions League, sau đó nhận lại một chiếc đồng hồ Rolex vàng trị giá 30.000 bảng. Ngoài ra, Sir Alex cũng nhận tiền thông qua hoạt động chuyển nhượng.

Thực ra, phiên tòa này bắt nguồn từ cuộc điều tra của tờ Telegraph về tham nhũng trong bóng đá vào tháng 9/2016. Ngoài việc tiếp cận Sam Allardyce và khiến ông này mất ghế HLV tuyển Anh, các phóng viên của Telegraph, dưới danh nghĩa đại diện cho một công ty ở Viễn Đông muốn đầu tư vào bóng đá, còn tiếp cận với Giuseppe "Pino" Pagliara, tay môi giới cầu thủ không giấy phép và từng nhận án phạt cấm mọi hoạt động liên quan đến bóng đá vì dàn xếp tỷ số năm 2005.

Trong cuộc gặp gỡ bí mật tại nhà hàng Italia ở Manchester có tên San Carlo, Pagliara tiết lộ có mối quan hệ mật thiết với 8 HLV đã và đang dẫn dắt các đội bóng ở Premier League. Tất cả bọn họ, theo Pagliara, đều đã nhận tiền từ gã.

Rốt cuộc, Sir Alex Ferguson có dàn xếp tỷ số để lấy đồng hồ vàng hay không? - Ảnh 1.

Giuseppe "Pino" Pagliara, người tố cáo Sir Alex nhận hối lộ để dàn xếp tỷ số.

Theo một cách logic, Sir Alex phải nằm trong số 8 HLV này. Câu hỏi bây giờ là, ai trong số họ là Sir Alex? Vì cuộc trò chuyện diễn ra vào năm 2016, 3 năm sau ngày Sir Alex nghỉ hưu, mối nghi ngờ xoay quanh 3 người mà khi đề cập, Pagliara dùng từ "cựu HLV".

Người đầu tiên, Pagliara nói rằng ông ta "thích nhận tiền mặt hoặc gửi vào ngân hàng Thụy Sỹ", và chỉ cần thấy Pagliara gọi, lập tức hỏi ngay: Bao nhiêu, Pino? Vẫn gửi từ tài khoản cũ chứ?".

Người thứ hai thì ngược lại, sẽ gọi cho Pagliara và yêu cầu trao đổi qua một số điện thoại bí mật, sau đó cung cấp tài khoản ngân hàng Thụy Sỹ được đánh số.

Người thứ ba, đó là một HLV thường xuyên nhận hoa hồng từ các vụ chuyển nhượng. "Ví dụ tôi có một cầu thủ trị giá 10 triệu bảng, tôi gọi cho ông ấy và nói, mua hắn đi và ông sẽ có phần. Ông ấy nói ok, vậy là xong", Pagliara nói.

Trong 3 vị này, không ai giống với Sir Alex, một người mà theo cáo buộc của Pagliara, đã nhận "quà" bằng hiện vật, thay vì tiền. Nhân nói đến chuyện tiền, Sir Alex không phải một người túng thiếu đến mức phải "đi đêm".

Rốt cuộc, Sir Alex Ferguson có dàn xếp tỷ số để lấy đồng hồ vàng hay không? - Ảnh 2.

Sir Alex Ferguson luôn gắn bó với chiếc đồng hồ dây đen có logo Quỷ đỏ.

Trong suốt 27 năm dẫn dắt MU, ông luôn luôn là người hưởng lương cao nhất CLB. Kể cả khi Wayne Rooney ký hợp đồng mới trị giá 300.000 bảng/tuần vào năm 2010, cao nhất Premier League thời điểm đó, ông lập tức được điều chỉnh mức lương để đảm bảo vẫn cao hơn.

Lưu ý rằng Sir Alex luôn công khai điều đó. Không phải vì ông tham tiền, mà đơn giản theo cách lập luận của ông, để nói được các cầu thủ, HLV đương nhiên phải quan trọng hơn, và có thu nhập cao hơn họ.

Về chiếc Rolex vàng, chưa ai từng thấy Sir Alex sử dụng nó. Ông không phải một người đam mê đồng hồ. Suốt thời gian dẫn dắt MU, HLV người Scotland chỉ đeo chiếc đồng hồ màu đen với logo Quỷ đỏ, hoặc một chiếc Hublot mặt vàng với dây đen. Ngoài ra, tất cả đều biết đấu trường Champions League quan trọng với Sir Alex thế nào, đến mức khi nghỉ hưu, tiếc nuối lớn nhất là chỉ giành 2 chức vô địch, quá ít với tầm vóc của CLB. Vì vậy, thật khó tin ông đánh đổi nó để lấy một chiếc Rolex.

Thực ra Sir Alex có sở hữu một chiếc Rolex. Và nó được tặng bởi các cầu thủ MU trong ngày chia tay năm 2013 theo ý tưởng của Rio Ferdinand. Nó được sản xuất năm 1941, đúng năm sinh của ông và kim được điều chỉnh vào thời điểm 3h03 chiều, khoảnh khắc ông ra đời.

Rốt cuộc, Sir Alex Ferguson có dàn xếp tỷ số để lấy đồng hồ vàng hay không? - Ảnh 3.

Thật khó tin nếu Sir Alex đánh đổi triển vọng vô địch Champions League để lấy một chiếc Rolex.

Cũng phải nói thêm, cũng năm 2016 khi cuộc nói chuyện tại San Carlo bị phơi bày trên mặt báo, Pagliara đã thú nhận trên BBC, rằng tất cả chỉ là nói dối. Gã đã bịa ra tất cả, bao gồm 8 vị HLV, chỉ để gây dựng sự tin tưởng nhằm kiếm về một hợp đồng béo bở. Thêm nữa, Pagliara chưa bao giờ đăng ký với FA với tư cách đại diện bóng đá để có thể thực hiện các thương vụ chuyển nhượng.

Cuối cùng, đây không phải lần đầu tiên MU, hay Sir Alex dính vào cáo buộc dàn xếp tỷ số. Trước đây một tay xã hội đen người Serbia tên Karesz nói rằng đã sắp xếp một cuộc gặp để ấn định trước kết quả trận đấu giữa MU và Zalaegerszeg TE của Hungary ở vòng sơ loại Champions League 2002/03. "Đẹp nhất là MU thắng 3-0", Karesz cho biết.

Thực tế, MU dẫn trước 3-0 chỉ sau 20 phút và kết thúc trận đấu với tỷ số 5-0 nhờ các bàn thắng của Van Nistelrooy (2), David Beckham, Paul Scholes và Ole Gunnar Solskjaer. Cũng mùa giải này, MU đã đánh bại Juventus trong cả 2 lượt trận với Juventus (2-1 và 3-0) ở vòng bảng thứ 2.

MU và Sir Alex bán độ? Đây xứng đáng là câu chuyện hài hước nhất lịch sử bóng đá Anh.