Quá khứ bất hảo của gã đàn ông bạo hành con gái ở Bắc Ninh: Thường xuyên đánh đập người thân

Han (t/h), Theo Người đưa tin 21:19 05/10/2020

Trước khi đến sống chung với mẹ con cháu N.A., Đặng Trung Kiên đã từng nổi tiếng ở khu phố Tân Lập vì thường xuyên đánh mẹ, bạo hành vợ con và người em trai yếu ớt bệnh tật.

Quá khứ bất hảo của gã đàn ông bạo hành con gái ở Bắc Ninh: Thường xuyên đánh đập người thân - Ảnh 1.

Liên quan đến vụ bạo hành cháu bé Đ.N.A, cơ quan chức năng đã bắt giữ và xử lý Đặng Trung Kiên (SN 1973) và Lê Thị Nương (SN 1984). Được biết, trước khi tiến đến với Nương, Kiên cũng đã lập gia đình và thường xuyên bạo hành mẹ, vợ con và em trai của mình.

Theo thông tin được đăng tải trên báo Công An Nhân Dân, trước kia Kiên đã từng có gia đình êm ấm với người vợ đầu và 2 cậu con trai. Tuy nhiên với bản tính lang bạt, Kiên thường xuyên vắng nhà và giao du với những thành phần bất hảo trong xã hội. Mỗi khi tức giận điều gì, Kiên không ngần ngại mang con và vợ ra để đánh đập, chửi bới.

Không những vậy, dù đã có vợ nhưng Kiên vẫn có “bồ nhí” bên ngoài là mẹ cháu N.A. Tuy nhiên, Kiên không có ý định cưới người phụ nữ này làm vợ nên sau khi sinh cháu N.A, 2 mẹ con đã sống ở Lạng Sơn.

Sau khi biết chồng ngoại tình, cộng thêm tình cảm đã nguội lạnh vì những trận đòn dã man, người vợ đã quyết định ly hôn, để lại 2 đứa con nhỏ cho Kiên. Tuy nhiên, không chịu chấp nhận bị vợ bỏ vì bản tính giang hồ, côn đồ, Kiên đổ lỗi cho mẹ về cuộc hôn nhân đổ vỡ. Lúc này, không còn “nơi” để xả tức, 2 cậu con trai ngày nào cũng phải chịu những trận đòn roi vô cớ và tàn bạo. Cậu con cả cũng vì thế mà bỏ nhà ra đi còn người con thứ 2 sau khi lên lớp 1 đã được bà nội đón về nuôi.

Quá khứ bất hảo của gã đàn ông bạo hành con gái ở Bắc Ninh: Thường xuyên đánh đập người thân - Ảnh 2.

Cháu N.A được giải cứu trong tình trạng gãy tay, sợ hãi

Còn về phần cháu N.A, tháng 12/2019, sau khi mẹ mất vì căn bệnh ung thư, Kiên đã lên Lạng Sơn đón cháu về để chuẩn bị đi học và chung sống cùng Lê Thị Nương. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian sống với Kiên, N.A thường xuyên bị cha đánh đập với lý do không nghe lời, nghịch ngợm.

Khoảng 8h ngày 5/9, bà Hương nghe thấy tiếng cầu cứu của cháu N.A tại nhà của con trai nên gọi cửa nhưng Kiên không mở. Bà Hương báo Công an thị xã Từ Sơn cùng chính quyền địa phương đến nhà giải cứu cháu N.A, theo báo Tuổi Trẻ.

Mặc dù tổ công tác thuyết phục nhiều giờ, Kiên vẫn khóa chặt các lớp cửa. Khoảng 18h cùng ngày, lực lượng công an đã đột nhập vào nhà Kiên và phát hiện Lê Thị Nương đang giữ cháu N.A trên giường.

Tổ công tác khống chế Nương và giải cứu thành công cháu N.A, đưa cháu vào viện cấp cứu.

Trong quá trình truy bắt đối tượng, cơ quan công an thu 1 khẩu súng K59 có 1 hộp tiếp đạn 7 viên, trong đó có 1 viên đã lên nòng; 1 bộ tiếp đạn bên ngoài có 7 viên đạn, 2 dao, 1 cân tiểu ly và khoảng 1.007g ma túy tổng hợp.

Quá khứ bất hảo của gã đàn ông bạo hành con gái ở Bắc Ninh: Thường xuyên đánh đập người thân - Ảnh 3.

Tang vật được thu giữ tại hiện trường

Kiên sau khi bỏ trốn lên Hà Nội thì đến nhà Trần Thị Thảo - bạn thường xuyên giao dịch với hắn ở 208 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội trốn. Tại đây, Kiên được Thảo cùng người tình là Trần Tất Dũng che giấu và trốn thoát khi bị lực lượng công an truy bắt. Sau khi Thảo và Dũng bị triệu tập, Kiên quay lại ngôi nhà trên, bí mật trèo lên nhà bên cạnh rồi đột nhập vào trốn ở tầng 4 của ngôi nhà. Phát hiện Kiên quay lại, Công an Bắc Ninh đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Công an TP. Hà Nội tổ chức bắt giữ hắn, bảo đảm an toàn cho những người trong nhà.

Hiện Cơ quan điều tra Công an thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh đang khẩn trương hoàn thành kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố Đặng Trung Kiên về các tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Tàng trữ trái phép chất ma tuý và Hành hạ con đẻ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày