Đó là một lời thú nhận cay đắng của một 8x sau hơn chục năm bán mạng làm việc ở phố thị. Có thể, không phải anh không làm việc chăm chỉ mà bởi cuộc sống của một người lớn thực sự rất áp lực.
Đối với Lưu Hinh Hân, cô hoàn toàn do một mình mẹ nuôi nấng, bố không những không là nơi nương tựa che mưa che nắng cho cô mà còn mang lại muôn vàn đau khổ và tủi hổ.
"Em muốn về quê để có cái nghề ổn định, có thể đỡ đần cho cha mẹ khi về già" - Câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng Bình đã phải đánh đổi nhiều thứ để có thể thực hiện.
Tuổi già nhiều khi nhớ trước quên sau, nhiều khi quên mất mình tuổi già. Là con cái, hãy quan tâm và dành thời gian cho cha mẹ nhiều hơn. Vì họ đã dành cả tuổi thanh xuân để yêu thương, chăm sóc và che chở bạn.