Ông Nguyễn Quang Hào (SN 1972, ở phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa) đã bị tài xế, phụ xe khách đánh bầm dập mặt mũi, gãy tay xuất phát từ mâu thuẫn gửi hàng đi cùng hành khách.
Rạng sáng 24-3, chiếc xe chở 37 hành khách từ Đại Lộc về Đà Nẵng đã lao xuống vực. Tài xế phải phá kính xe phía trước cho hành khách thoát ra ngoài, 10 người bị thương.
Trong lúc kiểm tra xe, anh Trần Duy Tư, phụ xe khách ở Nghệ An, phát hiện bọc tiền gần 150 triệu đồng của hành khách bỏ quên. Anh Tư liền liên lạc với hành khách bỏ quên để trả lại toàn bộ số tiền.
Cơ quan điều tra tỉnh Lào Cai xác định nguyên nhân vụ <a href="http://kenh14.vn/dong-su-kien/tham-kich-xe-khach-lao-xuong-vuc-sapa-khien-hang-chuc-nguoi-thuong-vong-1283.chn" target="_blank">tai nạn thảm khốc ở Sa Pa</a> khiến 14 người chết và hơn 30 người bị thương không phải xe khách mất phanh mà là do lỗi chủ quan của tài xế Nguyễn Hữu Thọ.
Thông tin <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/co-gai-van-chua-hay-biet-chong-sap-cuoi-da-chet-trong-vu-tai-nan-xe-o-sa-pa-20140903042824773.chn" target="_blank">cô gái đi cùng chồng chưa cưới</a> trên chiếc xe khách gặp nạn ở Sa Pa đã qua đời tại bệnh viện vào ngày 8/9 được đăng tải lên các trang báo mạng khiến dư luận vô cùng xót xa, bàng hoàng. Vậy là cả hai vợ chồng cô đã đều không qua khỏi.
Công an tỉnh Lào Cai khẳng định có 48 người trong vụ tai nạn thảm khốc ở Sa Pa chứ không phải 53 người như thông tin ban đầu. Chiều qua (8-9), đã có thêm một người tử vong, nâng số tử vong lên 14 người.