Phát hiện vợ ngoại tình, chồng trốn trong ô tô của vợ, cảnh tượng sau đó khiến ai cũng bàng hoàng

Gia Linh, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 14:53 15/10/2024
Chia sẻ

Các nhân chứng khai rằng ban đầu họ không can thiệp vì cách đó 20m có một đoàn đang quay phim nên tưởng các diễn viên đang quay cảnh ẩu đả.

Mới đây, một vụ án mạng xảy ra tại Thái Lan liên quan đến chuyện ngoại tình đã khiến dư luận nước này rúng động. Hy vọng câu chuyện sẽ là bài học để những người đã có gia đình hãy sống sao cho có trách nhiệm để không xảy ra những tình huống đáng tiếc.

Thông tin trên tờ The Thaiger cho biết sự việc xảy ra vào đầu giờ chiều ngày thứ Ba, 8/10 tại quận Thawee Wattana, thủ đô Bangkok của nước này. 

Phát hiện vợ đi ăn với nhân tình, chồng gây ra tội ác khó dung thứ

Được biết, các sĩ quan Sở cảnh sát Thammasara đã được gọi đến hiện trường vào khoảng 2 giờ chiều ngày 8/10 để điều tra về vụ xô xát giữa một cặp vợ chồng, sau đó được xác định là Nattaphon, 42 tuổi và Chonticha 36 tuổi.

Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện chiếc sedan màu vàng đồng đậu giữa con hẻm gần nhà hàng Secretly Delicious. Động cơ xe vẫn nổ, hai cửa trước mở và có tiếng nhạc lớn phát ra từ xe. Trên ghế lái, cảnh sát tìm thấy người chồng là Nattaphon bất tỉnh với vết thương ở đầu. Một chiếc nỏ được tìm thấy trên người anh ta và một con dao dính máu trên tay anh ta.

Người vợ là Chonticha được tìm thấy ngồi ghế hành khách bên trái Nattaphon. Là tài xế lái xe buýt, nên cô vẫn đang mặc đồng phục của công ty Thai Smile Bus. Trên cơ thể người phụ nữ này có hơn 20 vết dao đâm.

 

Phát hiện vợ ngoại tình, chồng trốn trong ô tô của vợ, cảnh tượng sau đó khiến ai cũng bàng hoàng- Ảnh 1.

Chiếc xe của Chonticha tại hiện trường vụ án.

Lực lượng cứu hộ từ Tổ chức Ruamkatanyu và đội y tế từ Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát đã sơ cứu cho cả Nattaphon và Chonticha cho đến khi họ tỉnh lại. Sau đó cả 2 được đưa đến bệnh viện gần đó. Nhưng thật không may, Chonticha đã qua đời vì vết thương của cô quá nặng. 

Sau khi tình trạng khá hơn, Nattaphon đến Đồn cảnh sát đầu thú, thừa nhận đã đâm chết vợ vì ghen tuông. Người đàn ông kể lại rằng từ lâu anh đã nghi ngờ cô ngoại tình. Rồi hôm 8/10, anh bất ngờ phát hiện ra cô đã hẹn gặp nhân tình tại một nhà hàng trên địa bàn. Quá tức giận, Nattaphon đã trốn trong cốp xe của Chonticha cho đến khi cô đến nhà hàng gần nơi làm việc của cô.

Nattaphon vẫn trốn trên xe cho đến khi vợ mình ăn tối xong với nhân tình. Khi Chonticha chuẩn bị bước vào xe, Nattaphon lộ diện và điều khiển phương tiện. Anh ta lái xe ra phía sau con hẻm với ý định chạy trốn khỏi hiện trường nhưng đó là ngõ cụt.

Nattaphon khai rằng anh và Chonticha đã tranh cãi nảy lửa, cuối cùng nó đã biến thành một cuộc ẩu đả. Nattaphon không đề cập đến vết thương ở đầu nhưng cảnh sát tin rằng Chonticha đã dùng nỏ bắn chồng để tự vệ.

Nhân chứng đứng xung quanh hiện trường, không ai dám can thiệp 

Nhân chứng Ratchanee, 35 tuổi, kể với truyền thông rằng cô nghe thấy người phụ nữ kêu cứu nhưng không ai dám can thiệp khi thấy người đàn ông quá hung hãn. 

Cô nhìn thấy người đàn ông đâm liên tục Chonticha trong khi hét lên: "Người vợ lừa dối phải trả giá".

Ratchanee nói thêm rằng ban đầu, cô và những người dân địa phương khác tỏ ra rất bối rối. Họ còn cho rằng vụ tấn công tàn bạo là một phần của một buổi quay phim vì cách đó chỉ 20m có một đoàn làm phim đang làm việc thật.

Phát hiện vợ ngoại tình, chồng trốn trong ô tô của vợ, cảnh tượng sau đó khiến ai cũng bàng hoàng- Ảnh 2.

Nattaphon tức giận khi thấy vợ đến nhà hàng với nhân tình. (Ảnh minh họa)

Những người dân địa phương khác cũng xác nhận lời khai của Nattaphon. Họ cho biết Chonticha thường xuyên đưa một người đàn ông có làn da trắng, hấp dẫn, được cho là tình nhân của cô, đến dùng bữa tại nhà hàng. Cảnh sát vẫn chưa đưa ra lời buộc tội với Nattaphon. Cảnh sát sẽ tiến hành thẩm vấn thêm sau khi anh ta bình phục trước khi tiếp tục điều tra vụ án.

Trong khi đó, khi vụ việc được đưa tin trên truyền thông, nó đã khiến nhiều người cảm thấy sợ hãi xen lẫn sự tiếc nuối. Giá như những người trong cuộc hành động có trách nhiệm và biết suy nghĩ thấu đáo thì đã không dẫn đến kết cục buồn như vậy.  

"Thiệt thòi nhất vẫn là những đứa trẻ. Chúng sẽ sống ra sao khi mẹ đã qua đời, bố thì ngồi tù chứ? Đáng thương quá", một người viết.   

Một số người thì cho rằng vụ án này có những tình tiết chẳng khác nào một bộ phim. 

"Câu chuyện có những tình tiết khó tin như phim vậy. Thứ nhất là nó diễn ra ngay gần 1 phim trường nên không ai can thiệp vì nghĩ họ đang đóng phim. Rồi tại sao trên xe lại có cả nỏ nhỉ? Đây chẳng phải cũng là một loại vũ khí nguy hiểm bị cấm sử dụng hay sao?", một người đưa ra thắc mắc. 

Gia Linh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày