"Em đã làm gì sai mà phải gánh kết cục này..."
Vào một ngày cuối tháng 7, chúng tôi vô tình gặp
lại cô nữ sinh Hoàng Tăng Thị Thu Hương (20 tuổi, quê Đắk Lắk), nạn
nhân trong vụ tạt axit chấn động Sài Gòn vào cuối tháng 3.
Gặp Hương
trong căn phòng trọ ở một con hẻm sâu ở quận 12 (TP. HCM) với một
hình dáng hoàn toàn khác: Hương ốm hơn, tóc đã cắt ngắn đi và đặc biệt gương mặt bị biến dạng hoàn toàn. Bây
giờ, cô gái xinh đẹp ngày nào chỉ nhìn được bằng một mắt vì con mắt còn
lại đã bị axit hủy hoại.
Nữ sinh Thu Hương trước khi bị tạt axit.
Tiếp xúc với chúng tôi, Hương có phần e ngại và rụt
rè bởi gương mặt của mình đã trở nên xấu xí. Trong căn phòng nhỏ, Hương luôn chọn cho mình nơi mà ánh sáng không
thể chạm tới và lẳng lặng ngồi nghe những bản nhạc để giết thời gian hoặc tìm đến những quyển sách. Hương làm bạn với những cuốn sách viết về cuộc sống, nghị
lực vượt qua khó khăn.
"Kể từ khi về nhà, em rất ít khi ra khỏi phòng vì
vẫn còn sợ lắm. Hơn nữa vết thương vẫn còn đau nhức mỗi khi thời
tiết thay đổi nên cũng không muốn ra ngoài nhiều. Em ở nhà chỉ đọc
sách để cân bằng hơn trong cuộc sống", Hương rụt rè chia sẻ.
Nhà trọ nơi Thu Hương đang tạm trú để học tập.
Có lẽ ai cũng hiểu được cảm
giác mà cô gái trẻ đã trải qua, đó là sự mặc cảm và những khó khăn trong cuộc sống mà axit gây nên. Cũng chính vì thế mà mỗi lần
nhắc đến ngày kinh hoàng xảy ra với mình, Hương sụt sùi: "Nhớ lại giây phút kinh hoàng đó, em chỉ muốn khóc,
không thể nói nên lời. Đến giây phút này em vẫn không hiểu nổi mình
đã làm gì sai mà phải gánh chịu kết cục này", Hương ứa nước mắt
nói.
Trước đó vào trưa ngày 30/3, Hương
cùng bạn là Trần Nguyễn Ái Duyên (quê Bình Thuận, 21 tuổi) lưu thông trên đường
Quang Trung theo hướng ngã 5 Gò Vấp về cầu vượt Quang Trung. Khi cả hai nữ
sinh lưu thông đến gần cầu Chợ Cầu (quận Gò Vấp) thì bị hai thanh
niên đi xe máy vượt lên từ phía sau tạt axit rồi bỏ chạy. Hương là
nạn nhân bị lĩnh trọn axit nên phải nhập viện cấp cứu trong tình
trạng mắt đã bị mù. Tại bệnh viện Chợ Rẫy, cô nữ sinh xinh đẹp
phải qua nhiều lần điều trị, phẫu thuật ghép da.
Cô nữ sinh xinh đẹp ngày nào giờ đây mang đầy vết sẹo trên gương mặt do axit.
"Lúc vào phòng cấp cứu em vẫn còn nghe được bác sĩ
nói phải múc bỏ mắt nên tuyệt vọng lắm, khóc suốt. Không những thế,
lúc mà em tỉnh lại em nhìn mình qua gương càng tuyệt vọng hơn. Nhưng
cuộc đời còn dài, còn gia đình, cha mẹ nên mình phải tự động viên
vươn lên giống như những gì em chia sẻ trên trang facebook cá nhân của
mình", Hương nhớ lại.
Gia đình Quyên chưa một lần xin lỗi
Theo lời Hương, lúc nằm viện cô rất hận kẻ đã nhẫn
tâm hại mình nhưng thời gian cũng khiến cô nguôi ngoai phần nào lòng
hận thù đó. Hiện tại Hương chỉ trách vì gia đình của người hại
mình vẫn chưa gửi một lời xin lỗi.
Cô chia sẻ: "Lúc trước em hận Quyên (kẻ chủ mưu tạt axit) lắm vì chơi thân
với nhau 2 năm rồi mà người đó vẫn là kẻ chủ mưu hại mình. Sau khi
bị tạt axit là em đã biết được ai là người gây ra rồi. Bây giờ thì
em chỉ có trách Quyên chứ không có hận nữa vì có hận thù cũng không
giải quyết được vấn đề gì chỉ thêm nghĩ ngợi đau khổ".
Cô khóc nghẹn mỗi lần nhắc đến chuyện ngày bị tạt axit.
Cách đây khoảng 3 tháng Hương được xuất viện, nhưng cô
không về nhà nghỉ ngơi để ổn định tâm lý sau biến cố mà tiếp tục đi học. "Em thích đi học lắm vì nhớ trường lớp nên xuất
viện được khoảng hơn tuần thì em đi học lại. Khoảng thời gian nghỉ
ngơi trước khi đi học trở lại em đã suy nghĩ nhiều lắm sợ không đủ
can đảm để vượt qua mặc cảm nhưng nhờ được bạn bè, thầy cô và đặc
biệt là gia đình đã động viên nhiều nên mọi chuyện vẫn ổn", Hương nở
nụ cười.
Trò chuyện một hồi lâu, cuối cùng Hương cũng nở nụ
cười đầy tự tin và hy vọng, cô gái đã cởi mở hơn. Hương còn chia sẻ
thêm rằng vừa mới trải qua 1 tháng thực tập tại một bệnh viện ở TP.
HCM với kết quả tốt. Dù biết mọi sự khởi đầu đều khó khăn, Hương
cũng đã vấp phải vật cản gian nan đó.
Hiện giờ, Hương cảm thấy may mắn vì vẫn được người yêu quan tâm, săn sóc
Ngày đầu tiên thực tập, được làm điều dưỡng, Hương đã nỗ lực
rất nhiều mới vượt qua được vì phải chịu những ánh nhìn e ngại của các bệnh nhân. "Nhìn thấy em cắt tóc ngắn, mặt đầy sẹo, họ bảo em giống... giang hồ. Nhưng em chỉ buồn xíu thôi".
Trong thời gian này Hương được nghỉ hè nhưng phải ở
lại Sài Gòn cho tiện việc tái khám, cứ 10 ngày là cô nữ sinh được bạn
trai chở đến bệnh viện mắt để khám. Chia sẻ về người yêu, Hương cười, cho biết đó là người bạn cùng tuổi và học chung lớp. Sau biến cố
vừa qua, bạn trai càng thương yêu cô hơn.
Vùng da ở phần đùi được lấy để cấy ghép trên gương mặt hiện tại của Hương.
"Dự định thì em chưa biết, hai đứa em chỉ hy vọng sẽ có
một tương lai tốt đẹp. Bạn trai động viên em rất nhiều, lúc em nằm
viện thì ngày nào cũng đến chăm sóc và hiện tại cũng thế", Hương
tâm sự về người yêu.
Còn về những ước mơ cho tương lai của bản thân, Hương cho biết vẫn theo nghề y. Sau khi ra trường, Hương sẽ theo học tiếp để nâng cao
tay nghề.