Sinh ra với đôi chân dị tật khiến Thùy không thể đi lại như bao đứa trẻ khác. Suốt 10 năm qua, Thùy tìm chữ trên đôi chân của mẹ, dù vậy nữ sinh chưa bao giờ bỏ cuộc.
Ngoài giờ học, Quỳnh Trang còn giúp bố mẹ chăm em, dọn dẹp nhà cửa rồi lo toan công việc ruộng vườn, thậm chí đi nhổ cỏ lúa, bóc mía thuê để đỡ đần chi phí học hành.
Chỉ vì tai nạn bất ngờ và bệnh ung thư của chồng được phát hiện cùng lúc khiến cho cuộc sống gia đình chị Sinh trở nên khốn khổ. Niềm mong ước lớn nhất lúc này của vợ chồng chị Sinh là có được sự giúp đỡ để các con mình được tiếp tục đến trường học tập.