"Ánh Cười Chẳng Còn Vương Mắt Em" – Chàng trai quyến rũ mang dáng hình của kẻ sát nhân

AT!, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 06/10/2018

"Ánh Cười Chẳng Còn Vương Mắt Em" là câu chuyện về cuộc đời và thân thế bí ẩn của một chàng trai mang đôi mắt buồn sâu thẳm có tên Kim Moo Young, người đã cướp đi linh hồn và thể xác của biết bao người con gái.

The Smile Has Left Your Eyes (Ánh Cười Chẳng Còn Vương Mắt Em) là tựa phim đẹp như một vần thơ của một chuyện tình lãng mạn, hình sự vương vấn những nỗi đau thương. Bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng năm 2002 của Nhật Bản Sora Kara Furu Ichioku no Hoshi (Triệu Ánh Sao Sa). Nếu theo giống nguyên tác, nhiều khả năng đây sẽ là một drama rất buồn, rất "cẩu huyết" và bi thương của đài cáp tvN.

Ánh Cười Chẳng Còn Vương Mắt Em – Chàng trai quyến rũ mang dáng hình của kẻ sát nhân - Ảnh 1.

Câu chuyện mở đầu bằng một vụ án mạng, người chết là một nữ sinh đại học. Theo điều tra, cảnh sát Yoo Jin Kook (Park Sung Woong) nhận định rằng đây là một vụ giết người được ngụy trang thành tử tự và nghi ngờ thủ phạm là Kim Moo Young (Seo In Guk). Điều trớ trêu là em gái anh, Yoo Jin Kang (Jung So Min), lại đem lòng yêu thương anh chàng đào hoa và bí ẩn Moo Young.

Tập đầu phim mở màn bằng những tình tiết hấp dẫn xoay quanh cái chết và mối quan hệ phức tạp của bốn nhân vật: Moo Young, quý cô xinh đẹp Baek Seung Ah (Seo Eun Soo) và anh em nhà họ Yoo. Vận mệnh đã gắn kết họ lại với nhau để viết nên những cuộc gặp gỡ đầy duyên phận trong tình yêu, tình thân và sự kỳ bí nơi tâm hồn và trái tim của con người.

Ánh Cười Chẳng Còn Vương Mắt Em – Chàng trai quyến rũ mang dáng hình của kẻ sát nhân - Ảnh 2.

Nam chính Moo Young xuất hiện với ánh mắt rất buồn, cao ngạo, dửng dưng nhìn sự đời. Anh là một nhân viên phục vụ bình thường nhưng lại rất quyến rũ, ấm áp mà bí ẩn. Anh thu hút phụ nữ xung quanh mình, rực rỡ như ánh đèn đêm ma mị dẫn dắt những cô gái bước vào một cuộc chơi nguy hiểm. Đàn bà giống như con thiêu thân lao vào ánh sáng mà Moo Young thắp lên, dẫu biết yêu là chết nhưng vẫn khờ dại hủy diệt chính mình. Moo Young lẩn trốn trong bóng tối tựa như một kẻ đi săn đào hoa nhưng lại bơ vơ lạc lõng, cô độc giữa thế gian.

Ánh Cười Chẳng Còn Vương Mắt Em – Chàng trai quyến rũ mang dáng hình của kẻ sát nhân - Ảnh 3.

Trái ngược với Moo Young, nữ chính Jin Kang lại sở hữu vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết tựa như thiên thần. Cô đã tình cờ bước vào cuộc đời Moo Young, dẫn lối cho anh biết đến yêu thương. Cô mộc mạc, giản dị, là một cô nàng công sở bình thường, có ý chí và nghị lực, sống dưới sự quan tâm, chăm sóc của người anh trai Jin Kook. Cô vô tình gặp Moo Young và yêu anh rồi dấn thân vào một mối tình đau khổ, buồn thương đong đầy nỗi tuyệt vọng.

Theo như cốt truyện của bản Nhật thì đây là một tác phẩm mang màu sắc u tối, day dứt. Nỗi thống khổ cứ kéo dài mãi cho đến khi hai nhân vật chính ly biệt và chuyện tình của họ khép lại bằng một cái kết đầy ám ảnh. Bên cạnh yếu tố lãng mạn trong phim là cuộc đua rượt đuổi của "ác quỷ" Moo Young và người thợ săn Jin Kook, một cuộc đua rất gay cấn với hàng chục cú twist kịch tính, đầy bất ngờ. Một tác phẩm thiên về phân tích tâm lý, mang không khí nặng nề, ảm đạm, xen lẫn những tình tiết hình sự và lãng mạn. Một mối tình đẹp nhưng buồn đau, ngập những ký ức bi thương.

Ánh Cười Chẳng Còn Vương Mắt Em – Chàng trai quyến rũ mang dáng hình của kẻ sát nhân - Ảnh 4.

Sora Kara Furu Ichioku no Hoshi là một kiệt tác chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc, thế nên điều The Smile Has Left Your Eyes cần làm là giữ nguyên vẻ đẹp, "cái hồn" ấy của bản gốc. Những tập đầu tiên của bộ phim đã làm khá tốt điều này. Ngoài ra, để tạo nên những điểm nhấn thú vị riêng biệt, hấp dẫn, phiên bản Hàn cũng đã cho thấy nỗ lực khai thác, phát triển những tình tiết mới, sáng tạo hơn, phù hợp với bối cảnh, đời sống tại Hàn Quốc.

Ba nhân vật chính đều mang những sắc thái riêng, ẩn chứa nhiều bí mật đằng sau mỗi hành động, cảm xúc. Họ đều là những con người sống nội tâm, vì vậy kỹ năng diễn xuất, đặc biệt là cách diễn bằng mắt được đòi hỏi cao ở cả ba diễn viên. Với một dàn cast đầy thực lực bao gồm Seo In Guk, Jung So Min và Park Sung Woong, khán giả có thể phần nào an tâm thưởng thức tác phẩm tâm lý rất "hại não" này.

Ánh Cười Chẳng Còn Vương Mắt Em – Chàng trai quyến rũ mang dáng hình của kẻ sát nhân - Ảnh 5.

Nổi bật nhất trong bộ ba là nhân vật trung tâm - anh chàng "bad boy" Moo Young với đôi mắt hút hồn, u buồn chất chứa những tâm tư khó đoán. Đây sẽ là một thử thách lớn dành cho Seo In Guk. Nam diễn viên đang nỗ lực tạo ra một Moo Young khác biệt nhưng vẫn nguyên vẹn nét quyến rũ, phong trần, hoang dã và xảo quyệt như Ryo của Kimura Takuya. Dõi theo bộ phim, khán giả sẽ được chiêm ngưỡng một Moo Young vô cảm, lạnh lùng, nguy hiểm nhưng cũng đầy ma lực dưới sự hóa thân của Seo In Guk.

Teaser "The Smile Has Left Your Eyes"

The Smile Has Left Your Eyes là một tác phẩm rất đáng xem, hứa hẹn sẽ đem đến cho bạn những cung bậc cảm xúc khác biệt, từ sợ hãi, mơ hồ đến chua xót, cảm thương cho những số phận trong câu chuyện. Hiện phim đang được chiếu trên kênh tvN vào Thứ Tư – Thứ Năm hàng tuần.