Nhận huy chương vàng SEA Games, nữ tuyển thủ Việt Nam bật khóc nghẹn ngào khi nghĩ về bà ngoại mới mất

M52, Theo Trí Thức Trẻ 09:33 09/12/2019

Bà ngoại của Phạm Hải Yến mới mất và cô không được gặp bà lần cuối vì đang tập trung làm nhiệm vụ cùng tuyển nữ Quốc gia Việt Nam tại SEA Games 30.

Phạm Hải Yến bật khóc khi nghĩ về bà ngoại đã mất. Video: Onsports.

Phạm Hải Yến là cô gái tỏa sáng nhất Việt Nam đêm 8/12. Cô gái bé nhỏ đã ghi bàn thắng duy nhất giúp tuyển nữ Việt Nam đánh bại tuyển nữ Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 30 đầy kịch tính. Ít ai biết Hải Yến đã phải nén nỗi đau mất người thân để chiến đấu và chiến thắng cùng các nữ đồng đội tại đại hội thể thao Đông Nam Á 2019.

Sau chiến thắng vô cùng cảm xúc, Phạm Hải Yến bật khóc nghẹn ngào khi được hỏi về người mà nữ tiền đạo nghĩ đến đầu tiên khi ghi bàn. Trong giờ phút vinh quang nhận huy chương vàng SEA Games, cô gái người Hà Tây nghĩ đến bà ngoại mới mất mà không cầm được nước mắt.

"Thành công này mình muốn dành tặng bà ngoại của mình. Thời gian vừa rồi bà đã mất mà mình không kịp về", Hải Yến vừa nói vừa khóc nấc lên. Trong giọng nói của cô gái như có gì đó nghèn nghẹn khiến người nghe cũng xúc động chảy nước mắt. 

Nhận huy chương vàng SEA Games, nữ tuyển thủ Việt Nam bật khóc nghẹn ngào khi nghĩ về bà ngoại mới mất - Ảnh 2.

Hải Yến (chính giữa) tự hào hát vang Quốc ca Việt Nam trên bục nhận huy chương vàng bóng đá nữ SEA Games 2019. Ảnh: Tiến Tuấn.

Phạm Hải Yến sinh năm 1994 tại Hà Tây, Hà Nội. Cô đang chơi cho CLB bóng đá Hà Nội. Ở tuổi 25, niềm hạnh phúc bất tận với Hải Yến vẫn là được cháy hết mình với đam mê sân cỏ. Khi được hỏi về cách đón Tết Nguyên đán khi trở thành nhà vô địch SEA Games 30, Hải Yến chân thành chia sẻ: "Chỉ cần còn được chơi bóng thì Tết của mình năm nào cũng vui".

Khoảnh khắc ĐT nữ Việt Nam ăn mừng sau chức vô địch SEA Games 30

Khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc của ĐT nữ Việt Nam sau khi giành huy chương vàng SEA Games 2019