Yêu sai người thì cố mấy cũng chẳng thể yên bình. Chỉ vì yêu sai người và sai cách nên những người đàn bà trong phim mang đến đau khổ không chỉ cho chính bản thân mình mà còn cho mọi người xung quanh.
Ngọc ghen tuông, nghi ngờ chồng có người phụ nữ khác nên hay cự cãi với chồng. Trong 1 lần bực tức, Ngọc đi mua xăng về phòng thì bị ông Th. chửi nên đã lấy xăng hắt vào người chồng rồi châm lửa đốt khiến 2 người bị bỏng.
Cũng có thể nghĩ rằng đàn ông không muốn ly hôn vì họ với người thứ ba không đủ tình yêu. Nhưng chỉ họ mới là người hiểu rõ lý do nhất. Đây là điều khó chấp nhận.