Người mua nhà 1 USD ở Ý và “cuộc vật lộn” với Covid-19

Hà My, Theo Nhịp Sống Kinh Tế 17:08 24/05/2020

Mới đây, phóng viên CNN đã phỏng vấn những người mua nhà với giá 1 USD ở các hòn đảo xa xôi tại nước Ý và cuộc sống của họ sau cơn “địa chấn” mang tên Covid-19. Nhiều người đặt câu hỏi rằng liệu cuộc sống sẽ ra sao khi bạn bị cách ly trong một ngôi nhà cũ, xa xôi hẻo lánh?

Khi Chính quyền một số địa phương ở Ý thông báo rao bán những ngôi nhà với giá 1 USD, họ đã truyền cảm hứng cho những người nước ngoài muốn di chuyển đến những vùng xa xôi của nước Ý. Mặc dù sau khi mua những ngôi nhà này, chủ nhân mới sẽ phải chi thêm khoảng vài ngàn USD cho việc sửa chữa, nâng cấp ngôi nhà như một phần trong thỏa thuận nhưng viễn cảnh về cuộc sống mới ở một nơi bình yên và xinh đẹp vẫn đáng để nhiều người lựa chọn.

Tuy vậy, khi dịch bệnh corona virus tấn công khiến cả thế giới lâm vào khủng hoảng, Ý là một trong những quốc gia đầu tiên bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều người đặt câu hỏi rằng liệu cuộc sống sẽ ra sao khi bạn bị cách ly trong một ngôi nhà cũ, xa xôi hẻo lánh và hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài? Liệu đó có phải là một cơn ác mộng không?

Mới đây, phóng viên CNN đã phỏng vấn những người mua nhà với giá 1 USD ở các hòn đảo xa xôi tại nước Ý và cuộc sống của họ sau cơn "địa chấn" mang tên Covid-19.

 Người mua nhà 1 USD ở Ý và “cuộc vật lộn” với Covid-19  - Ảnh 1.

Mất dấu vết

Hoạ sĩ Alvaro Solorzano đến từ Miami thuộc tiểu bang Florida (Hoa Kỳ) hiện đang bị mắc kẹt tại Mussomeli – một thị trấn đẹp như tranh vẽ ở hòn đảo phía Nam Sicily. Năm ngoái, anh đã mua hai ngôi nhà tại đây – một trong số đó có giá 1 Euro (tương đương hơn 1 USD). Tháng ba vừa qua, anh cùng với vợ và con trai đến đây để bắt đầu tu sửa ngôi nhà giá 1 USD. Sau khi vợ con quay trở lại Miami, Solorzano dự kiến sẽ quay trở lại vài tuần sau đó, nhưng dịch bệnh ập đến bất ngờ và chuyến bay của anh đã bị huỷ.

"Tôi gần như đã bị mất dấu vết với cuộc sống bên ngoài. Cả gia đình tôi đến đây cùng nhau và cuối cùng tôi bị kẹt lại Mussomeli, trong nhà không có bất kỳ đồ đạc nào ngoài một chiếc giường cũ và tivi. Tôi không có người để nói chuyện", Solorzano chia sẻ.

Kể từ đó, anh đã giết thời gian bằng cách xem tivi, học tiếng Ý, đi siêu thị (niềm vui lớn nhất trong ngày) và nói chuyện điện thoại với gia đình mỗi ngày. Dần dần anh chuyển sang sửa chữa, sơn tường nhà và tự cải tạo ngôi nhà 1 USD của mình.

Những người hàng xóm tốt bụng

Mặc dù thời điểm ban đầu khá khó khăn, nhưng Solorzano tiết lộ, những người hàng xóm đã giúp đỡ anh rất nhiều.

"Hai đêm đầu tiên thực sự tồi tệ. Trời rất lạnh và tôi phải nằm ngủ với chiếc áo khoác mỏng khoác bên ngoài bộ pajamas. Nhưng những người hàng xóm tốt bụng đã giúp đỡ tôi. Họ cho tôi mượn máy sưởi và chăn. Họ rất tử tế và quan tâm đến tôi. Họ mang cho tôi thực phẩm cho lễ Phục sinh có thể ăn đủ tới ba ngày. Tôi thực sự không biết mình sẽ sống sót ra sao nếu không có họ", Solorzano tiết lộ.

Thị trấn Mussomeli được bao quanh bởi những cây kim ngân và khuyên diệp, tự hào là một trong những pháo đài ngoạn mục nhất nước Ý. Nơi đây vẫn được biết đến như lâu đài Enchanted với hình ảnh chú nhện bám chặt vào vách đá. Trong tiếng Latinh, tên của thị trấn Mussomeli có nghĩa là "Ngọn đồi Mật Ong". Tuy vậy, với Solorzano, điều thu hút lớn nhất ở thị trấn nhỏ bé này chính là những người hàng xóm tốt bụng.

"Họ thật tuyệt vời. Tôi thuộc tên của tất cả mọi người. Ở đó có Mario – một anh chàng giao bánh mì tốt bụng. Tôi không có từ nào để diễn tả lòng biết ơn của mình". Solorzano cho biết hiện các biện pháp phong tỏa nghiêm khắc đã được nới lỏng và anh có thể đi bộ xung quanh nhưng giai đoạn đầu thật khó khăn. "Mọi thứ từng rất tồi tệ. Tôi nằm nhà cả ngày và cảm giác như mình đang ở trong tù vậy".

Solorzano cho biết anh đang cố gắng tìm mọi cách để trở về nhà, tuy nhiên chuyến bay gần đây nhất mà anh đặt cũng mới bị huỷ, do vậy anh không biết khi nào mới có thể trở về Mỹ. Tuy vậy, thời gian bị cách ly ở thành phố Sicily đã khiến anh thêm yêu thị trấn Mussomeli và ngôi nhà 1 USD nhiều hơn. Anh dự định sẽ mua thêm một ngôi nhà tại đây sau khi thị trấn mở cửa trở lại.

"Tôi yêu thị trấn này và cả những người dân tốt bụng, nhiệt tình. Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn dù không biết bạn là ai. Tôi như đang sống ở một thế giới khác, điều mà chưa từng có ở Hoa Kỳ", họa sĩ Solorzano chia sẻ.

Lạc lối ở Tuscany

Douglas Roque là một doanh nhân người Brazil đồng thời là chủ sở hữu một căn nhà có giá 1 USD ở thị trấn Fabbriche di Vergemoli, vùng Tuscany nước Ý. Hiện Roque đang cải tạo lại ngôi nhà sau khi Chính quyền thành phố yêu cầu tất cả mọi người ở trong nhà và chuyến bay trở về Brazil của anh bị huỷ.

Fabbriche di Vergemoli là một cụm những ngôi làng nhỏ nằm rải rác trên dãy Apuan Alps – dãy núi nằm trong danh sách bảo tồn của UNESCO. Ngôi nhà của Roque thực chất là một trang trại ba tầng đổ nát, cùng với hầm chứa hạt dẻ và những thùng rượu cũ dường như đã bị lãng quên, thuộc khu phố Dogana – nơi có dòng suối nguyên sơ chảy qua dưới cây cầu cổ kính đẹp như tranh vẽ.

"Tôi có một vài dự định cần thực hiện và sau đó mọi thứ bỗng nhiên đóng băng. Chuyến bay trở về Brazil của tôi cũng bị hủy và tôi gặp sự cố với lãnh sự quán Brazil. Tôi đến đây từ tháng hai để cải tạo ngôi nhà 1 USD của mình. Mọi thủ tục giấy tờ gần như đã hoàn tất và tôi dự định quay trở lại Brazil. Thế nhưng mọi thứ thật tồi tệ. Gia đình tôi vẫn ở Brazil – nơi số ca nhiễm ngày càng tăng cao. Mỗi ngày tôi lo lắng cho họ và họ cũng lo lắng cho tôi", doanh nhân Brazil chia sẻ.

Roque cho biết việc bị mắc kẹt tại Ý cũng khiến anh gặp rất nhiều rắc rối khi thẻ tín dụng tới kỳ hạn thanh toán và thay đổi thời tiết mà anh không có quần áo dự phòng. "Thời gian này tôi cố gắng làm việc online tại nhà và liên lạc với khách hàng, nhà cung cấp thông qua mạng xã hội".

Roque cũng tiết lộ lý do anh chọn mua ngôi nhà giá 1 USD ở Vergemoli chứ không phải là các thành phố khác ở Ý vì đây là một điểm đến mơ ước. "Sau tất cả, Tuscany là một nơi tuyệt vời với những thành phố cổ kính và mang đậm chất nghệ thuật. Đó là một nơi hoàn hảo!", doanh nhân gốc Brazil hiện đang mắc kẹt ở Tuscany khẳng định.