Bà Phượng kể, sáng sớm nay (26/8), hai mẹ con đang ngủ trong nhà, có tiếng gọi cửa, bà tưởng người tới mua bánh đúc nên từ chối vì đang mưa bão. Tuy nhiên, sau khi tỉnh giấc và mở cửa ra, nước đã ngập ngang đầu gối. Không kịp dọn đồ đạc, trong cơn mưa to, gió lớn, bà và con trai chỉ kịp lấy mấy bộ quần áo rồi chạy lên khu vực cao hơn, khắp người ướt sũng, đến đôi dép cũng phải đi mượn. "Chúng tôi cũng mới thoát nghèo khoảng 3 năm nay, giờ thì chẳng còn gì", bà Phượng nói
Bế trên tay con mèo vừa được cứu trong căn nhà ngập ngang hông, ông Kim cho biết, từ sáng sớm, ông cùng người thân, hàng xóm hì hục chuyển hết đồ đạc trong các nhà bị ngập lên khu vực an toàn. "Lúc 11h, đang bưng bát cơm để ăn thì nước lũ ào về nhanh lắm. Một số vật nuôi như gà, vịt tôi cũng đành bỏ lại, không chuyển đi được, giờ vẫn chưa biết chúng sống chết thế nào", ông Kim nói
Ở nhiều con phố tại thị trấn Tiên Yên, người dân vẫn hì hục dọn dẹp suốt buổi chiều khi nước lũ rút dần