Mới đây, những người dân ở huyện Sattahip, tỉnh Chon Buri của Thái Lan đã có một trải nghiệm không thể nào quên khi bỗng dưng nghe thấy tiếng kêu cứu ở bên dưới một cái cống thoát nước trên đường.
Theo thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger, sự việc mới xảy ra vào khoảng gần 5h chiều ngày 30/4 vừa qua. Người dân địa phương đã nghe thấy tiếng kêu cứu của những đứa trẻ và đã nhanh chóng gọi cho lực lượng cứu hộ đến hiện trường.
Cụ thể, vào lúc 4 giờ 50 phút chiều, Amata Khraikhruan, người đứng đầu Tổ chức hành chính quận Plutaluang, được người dân thông báo rằng có hai trẻ em bị kẹt bên trong cống thoát nước mưa trên con đường dẫn đến Làng Navy House, Moo 5, Plutaluang.
Lực lượng cứu hộ tới hiện trường sau khi nghe phản ánh của người dân.
Để ứng phó với tình hình, ông đã chỉ đạo nhóm phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai của tổ chức phối hợp với nhóm cứu hộ của Quỹ Sawang Rojanathamsathan để được hỗ trợ.
Khi đến nơi, lực lượng cứu hộ đã nghe thấy tiếng kêu cứu của một bé gái và một bé trai từ bên dưới cống thoát nước, nơi được che bằng một tấm lưới kim loại. Những nỗ lực ban đầu nhằm cạy nắp cống bằng xà beng đã không thành công, khiến họ phải sử dụng máy mài để cắt một bên tấm lưới.
Hai nạn nhân gồm 1 bé gái và 1 bé trai đã được đưa lên mặt đất an toàn.
Sau khi mở, họ đã sử dụng một chiếc thang để trèo xuống và đưa các em lên một cách an toàn. Những đứa trẻ được xác định là mắc hội chứng tự kỷ và có khả năng đã bò vào cống vì tò mò.
Chúng bò dọc theo cống, cuối cùng bị lạc đường và càng ngày càng đi xa, được cho là cách nhà chúng tới gần 500m. May mắn thay, một người dân đã nghe thấy tiếng kêu của chúng và báo cho những người khác, dẫn đến việc giải cứu sau đó, theo KhaoSod đưa tin.
Các quan chức đã khuyên những người giám hộ của những đứa trẻ nên theo dõi chặt chẽ con em mình để ngăn ngừa những sự cố như vậy trong tương lai. Trong một tin tức tương tự, một bé gái đã thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc sau khi rơi xuống cống sâu gần Soi Sahakarnpramoon ở Bangkok.
Cuộc giải cứu đầy kịch tính diễn ra vào ngày 8/4 vừa qua, với các đội cứu hộ nhanh chóng ứng phó với tình huống khẩn cấp. Vào lúc 5 giờ 49 chiều, các dịch vụ khẩn cấp đã nhận được cuộc gọi báo cáo về việc bé gái bị mắc kẹt trong cống ở quận Wang Thonglang. Lính cứu hỏa và đội cứu hộ Bang Kapi đã nhanh chóng được điều động đến hiện trường và giải cứu bé gái thành công.
Theo The Thaiger