Nam sinh nữ tú trường Nguyễn Huệ (Huế) lên đồ lộng lẫy, tham dự lễ tri ân và trưởng thành cuối cùng của đời học sinh

Trọng Khanh - Ảnh: Alain Dang, Tuấn Tài, Theo Trí Thức Trẻ 19:56 27/05/2022

Lễ tri ân và trưởng thành của trường THPT Nguyễn Huệ (Huế) tối qua đã diễn ra với nhiều cảm xúc đặc biệt.

Trường THPT Nguyễn Huệ (Huế) vừa tổ chức Lễ tri ân & trưởng thành cho học sinh khối 12 vào tối qua (ngày 27/5). Sự kiện với sự góp mặt của đông đủ thầy cô cùng hơn 600 nam thanh nữ tú năm cuối cấp, được diễn ra xuyên suốt 6 giờ đồng hồ trong bầu không khí sôi động, náo nhiệt nhưng không thể thiếu khoảng lặng chan chứa bao giọt nước mắt trước ngày chia xa.

Chương trình được mở đầu bằng tiết mục Hoà ca tạo ra nhiều cảm xúc. Được biết, để có được màn trình diễn đầy ấn tượng này, các thành viên ban tổ chức đã tạo ra cuộc khảo sát nhỏ đối với học sinh khối 12. Phần văn nghệ lấy cảm hứng từ những kỉ niệm đáng nhớ dưới mái hiên đỏ, bài nhạc ballad thăng trầm ở những giây đầu tiên đến tiết mục nhảy vô cùng sôi động tượng trưng cho sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Và cuối cùng ở Hoà ca, các bạn học sinh mang đồng phục công an, bác sĩ, kỹ sư,... bước lên sân khấu, đại diện cho các ngành nghề mang ý nghĩa hướng về tương lai, giấc mơ của những cô cậu học trò trên con đường mới.

Nam sinh nữ tú trường Nguyễn Huệ (Huế) lên đồ lộng lẫy, tham dự lễ tri ân và trưởng thành cuối cùng của đời học sinh - Ảnh 1.

Lễ tri ân và trưởng thành là hoạt động thường niên của trường THPT Nguyễn Huệ

Nam sinh nữ tú trường Nguyễn Huệ (Huế) lên đồ lộng lẫy, tham dự lễ tri ân và trưởng thành cuối cùng của đời học sinh - Ảnh 2.

Buổi lễ năm nay được mở màn bởi tiết mục hoà ca đấy ấn tượng

Nam sinh nữ tú trường Nguyễn Huệ (Huế) lên đồ lộng lẫy, tham dự lễ tri ân và trưởng thành cuối cùng của đời học sinh - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, học sinh khi đến tham dự còn được thưởng thức những phần trình diễn khác ấn tượng không kém xuyên suốt hoạt động

Tại Lễ tri ân và trưởng thành năm nay, hơn 600 học sinh cuối cấp lên đồ lộng lẫy theo tông màu trắng đen chủ đạo, thoải mái “sống ảo" ở những góc chụp đẹp của trường cùng phông nền được chuẩn bị trước. Đặc biệt, tiết trời hửng nắng còn tạo điều kiện thuận lợi giúp buổi lễ diễn ra suôn sẻ. 

Cô bạn Hoàng Châu Thục Trân (học sinh lớp 12B6) có những cảm xúc đặc biệt khi tham dự Lễ tri ân năm nay: "Đêm prom hôm qua thực sự là một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của chúng mình. Đó là một đêm tuyệt vời, đáng nhớ nhất, là thời khắc mà mọi kỉ niệm, cảm xúc sẽ được đóng băng và lưu giữ đến vĩnh cửu. Mình thấy may mắn và hạnh phúc khi được hoà mình trong một tập thể luôn đoàn kết và cháy hết mình nhưng cũng có phần thấy tiếc nuối và ước được sống trong khoảnh khắc đó mãi mãi".

Là một học sinh có thành tích học tập tốt ở trường, Thục Trân mong muốn đậu vào trường Đại học Sư phạm để sau này trở thành một cô giáo nhằm cống hiến hết mình cho nền giáo dục nước nhà. "Mình chỉ biết cố gắng hết sức trong kì thi quan trọng phía trước để những công sức của thầy cô không hoài phí, để đâu đó nơi cuối hành trình thầy cô vẫn có thể mỉm cười vì chúng mình", nữ sinh 2k4 bộc bạch.

Nam sinh nữ tú trường Nguyễn Huệ (Huế) lên đồ lộng lẫy, tham dự lễ tri ân và trưởng thành cuối cùng của đời học sinh - Ảnh 5.

Hoàng Châu Thục Trân có ước mơ trở thành giáo viên

Trai xinh gái đẹp tại trường Nguyễn Huệ lên đồ lộng lẫy tham dự Lễ tri ân & trưởng thành

Nhiều nữ sinh rất mê sống ảo" tại góc hành lang của trường

Đặc biệt tại mùa Lễ tri ân hàng năm tại trường THPT Nguyễn Huệ - Huế, những học sinh khi đến tham dự có thể chọn cho mình một bạn đồng hành

21h00, sau khi kết thúc đại tiệc DJ, cũng là lúc ánh đèn sân khấu dần tối lại, nhường chỗ cho những thước phim đẹp có thời lượng "3 năm thanh xuân" được tạo bởi hơn 600 con người dưới mái trường Nguyễn Huệ. Nhiều khoảnh khắc rất đỗi quen thuộc nhưng khi xem lại vẫn thấy rưng rưng.

Buổi tiệc nào rồi cũng có lúc tan. Và có lẽ, khi Lễ tri ân kết thúc, những cô cậu học trò vừa cười vui tưng bừng vài tiếng trước nay lại tiếp tục ôm tập đề thi vài trăm câu ngồi giải, thậm chí thức khuya dậy sớm để chỉ mong có một kết quả thật tốt trong kì thi tốt nghiệp.

3 năm cấp ba ấy vậy mà sao quá ngắn, ai rồi khi đã bước qua cũng cảm thấy hối tiếc và chỉ muốn mãi là đứa học sinh nô đùa cùng đám bạn, được nô đùa, được có cảm giác lo lắng mỗi khi thầy cô thầy cô thông báo kiểm tra 1 tiết. Những lần đi học trễ, bị vào sổ đầu bài nay còn đâu, chỉ đành "gói" lại và cất giữ nó thật kĩ, lưu vào kỉ niệm đẹp đời học sinh!

Nam sinh nữ tú trường Nguyễn Huệ (Huế) lên đồ lộng lẫy, tham dự lễ tri ân và trưởng thành cuối cùng của đời học sinh - Ảnh 9.
Nam sinh nữ tú trường Nguyễn Huệ (Huế) lên đồ lộng lẫy, tham dự lễ tri ân và trưởng thành cuối cùng của đời học sinh - Ảnh 10.

Lễ tri ân và trưởng thành có lẽ là lần "bung xoã" cuối cùng của những cô cậu học trò dưới mái trường cấp ba...

https://kenh14.vn/nam-sinh-nu-tu-truong-nguyen-hue-hue-len-do-long-lay-tham-du-le-tri-an-va-truong-thanh-cuoi-cung-cua-doi-hoc-sinh-20220527175624608.chn