Meichan - cựu nữ sinh trường Ams từng làm việc với Lisa (BLACKPINK): Ở một môi trường giỏi, mình không thể lông bông

Huyền Trang - Ảnh: NVCC - Thiết kế: Thành Đạt, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 04/07/2023

Là "con nhà người ta" trong mắt nhiều người nhưng có những lúc Meichan cũng cảm thấy mông lung.

Học bổng toàn phần của trường ĐH nổi tiếng Hàn Quốc, sở hữu kênh YouTube hơn 600 nghìn người theo dõi, từng làm việc với nhiều sao Hàn, tự lập tài chính,... ngần ấy thông tin đủ để Meichan (tên thật là Nguyễn Hà Trang, thường gọi là Mei, sinh năm 2000) trở thành "con nhà người ta" trong mắt nhiều người.

Chưa hết, Meichan còn là đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia diễn đàn Công nghiệp Văn hoá Thế giới 2023 (WCIF) ở Hàn Quốc cách đây không lâu. Tại sự kiện, hình ảnh cô gái nhỏ nhắn mặc áo dài truyền thống, tự tin giới thiệu về Việt Nam tới bạn bè quốc tế đã khiến cư dân mạng vừa ngưỡng mộ vừa tự hào.

Meichan - cựu nữ sinh trường Ams từng làm việc với Lisa (BLACKPINK): Ở một môi trường giỏi, mình không thể lông bông - Ảnh 1.

Meichan chụp ảnh cùng Nickhun (2PM) tại sự kiện

Trước đó khi học xong năm 3, Meichan quyết định dành một khoảng thời gian để gap year. Cô bạn về Việt Nam, tìm kiếm thêm trải nghiệm trong việc kinh doanh, tham gia các sự kiện và khoảng 2 tháng nữa sẽ quay lại Hàn Quốc để tiếp tục việc học.

Nguyễn Hà Trang

Sinh năm 2000

  • Cựu học sinh chuyên Anh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

  • Học bổng toàn phần ngành Văn hoá và truyền thông Đại học Yonsei (Hàn Quốc)

  • YouTube Meichan 614k lượt đăng ký

  • TikTok Meichannnnn 289k người theo dõi


Nhưng những thành tích hay trải nghiệm nổi bật này chưa phải là tất cả về Meichan. Ở ngoài đời, cô bạn cũng có nhiều nỗi niềm hay phải đối mặt với các vấn đề khó nhằn như bao người trẻ khác. Cùng trò chuyện với Meichan nhé!

Một khoảnh khắc "biến hình" xinh xắn của Meichan

Từng là "ếch ngồi đáy giếng", thấy mông lung khi có quá nhiều lựa chọn

Chào Mei,

Bây giờ tự nhìn lại bản thân, đâu là 3 điều trong quá khứ đã tạo ra bạn của hiện tại?

Lười biếng, tự ti và tự tin.

Mình không phải là một người chăm chỉ tự nhiên. Hồi cấp 2 và cấp 3, mình ở trong trạng thái rất lười học. Nhưng mình cũng muốn được người khác khen "À, nhỏ này học hành cũng oke", không muốn thua kém bạn bè hay bị coi thường nên ép bản thân học. Và chính vì đã từng lười như vậy nên mình mới nhận ra sự chăm chỉ cần thiết như thế nào nên có thể nói lười biếng đã góp phần tạo nên phiên bản chăm chỉ hơn của hiện tại.

Còn 3 điều trong hiện tại Mei đang cố gắng để có được trong tương lai?

Thứ nhất là học thật giỏi tiếng Hàn, có thể nói chuyện trôi chảy hoặc ít nhất là giỏi tiếng Hàn như tiếng Anh. Thứ hai là có được sự vững vàng trong tài chính. Sự vững vàng này có thể xuất phát từ công việc sáng tạo nội dung hay là kinh doanh. Thứ ba là sự vững vàng về mặt tâm lý, có niềm tin vào những gì mình lựa chọn và những gì mình đang làm.

Meichan - cựu nữ sinh trường Ams từng làm việc với Lisa (BLACKPINK): Ở một môi trường giỏi, mình không thể lông bông - Ảnh 4.

Nụ cười "thương hiệu" của cô bạn

Dòng đầu tiên trên Instagram của Mei là về trường Ams (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam). Đối với Mei, trở thành một phần của Ams là một cột mốc lớn?

Đậu trường Ams là thành tựu mà mình cảm thấy tự hào nhất trong 23 năm sống trên đời. Nếu không học Ams thì không biết mình có được như ngày hôm nay không.

Lúc đầu khi mới vào trường mình rất tự ti vì các bạn quá giỏi, quá thông minh còn mình không được như thế. Vậy nên trong suốt thời gian từ lớp 10 đến cuối lớp 11, mình học chống đối, học để ôn thi cho qua, không phải học vì muốn kiến thức này là của mình.

Bước ngoặt xuất hiện vào đợt thi tiếng Anh cuối kỳ năm lớp 11. Trước đó mình lười học nên mỗi kỳ thi đều làm bài vớ vẩn nhưng đến kỳ đó mình muốn thử làm hết sức đi xem được bao nhiêu. Kết quả đó là bài đầu tiên trong lớp được 10 và đó cũng là lần đầu tiên mình thực sự bỏ công sức, đầu óc ra để học một cách nghiêm túc. Mình nhận ra việc tự tin vào năng lực của bản thân quan trọng như thế nào và thay đổi hoàn toàn, học chăm hơn rất nhiều.

3 năm ở Ams đã dạy mình nhiều thứ. Mình được ở trong môi trường có nhiều bạn giỏi giang, năng động và cầu tiến nên cũng có được nhiều kỹ năng, bài học để có được ngày hôm nay.

Vậy có một cái gì gọi là tâm thế của một học sinh trường chuyên khi phải "lao vào đời và kiếm cơm" không?

Có. Mình học chuyên mà, mình đi đâu cũng phải giỏi chứ. Đùa thôi nhưng mình nhận học bổng xong sang bên kia mà học dở thì cũng buồn cười.

Thật ra trước đây mình đã từng "ếch ngồi đáy giếng". Hồi cấp 2 mình học lớp chuyên Toán nhưng chỉ đỗ vớt, thừa đúng 0,25 điểm so với điểm chuẩn. Đến lớp 7, lớp mình được chia thành 2 lớp nhỏ hơn, thi thường và thi chuyên Toán lên cấp 3. Mình là đứa lỡ cỡ, giỏi nhất lớp thi thường và kém nhất lớp thi chuyên. Thế nên có thời gian mình phải đi học cả hai lớp vì thầy muốn vớt mình lên, nghĩ mình có thể tốt hơn. Và hồi đấy ở lớp thường mình là bá chủ thế giới nhưng ở lớp chuyên thì như dưới đáy. Nhưng nhờ ở đó mà mình có tiến bộ lên thật.

Ngoài chuyện từng là "ếch ngồi đáy giếng", còn điều gì trong cuộc sống của bạn mà mọi người chưa được biết hoặc chưa từng nhìn thấy trên mạng?

Đó là mình thường xuyên có cảm giác mông lung. Có lẽ là do đang ở độ tuổi chưa thành người lớn hẳn và cũng không còn trẻ con nữa nên mình rất hay có cảm giác không chắc chắn về tương lai. Mình có rất nhiều dự định, rất nhiều con đường có thể đi nhưng không biết con đường mình chọn có ổn không hay con đường mình không chọn biết đâu lại tốt hơn.

Trải nghiệm làm trong ngành truyền thông xứ Hàn, gặp gỡ Lisa và nhiều ngôi sao nổi tiếng

Nhiều người chỉ nhớ chuyện bạn làm việc với nhiều sao Hàn, chẳng hạn thay vì gọi Meichan thì sẽ là "cô gái làm việc với Lisa (BLACKPINK) hay "fangirl đu idol thành công nhất". Bạn cảm thấy thế nào?

Mình không áp lực nhưng nếu mọi người gọi mình bằng cái tên đó nhiều quá thì đôi lúc cũng thấy hơi... sai sai. Tất nhiên mình biết mọi người gọi như vậy thì được chú ý hơn, cũng tốt cho mình nhưng nó gây hiểu nhầm là mình chuyên đu idol. Thực chất mình không phải một fan Kpop năng nổ, chuyên đi đu idol mà vì làm việc ở môi trường truyền thông nên may mắn có cơ duyên gặp và làm việc cùng những nghệ sĩ tài năng, nổi tiếng. Lúc đó mình cũng chỉ cảm thấy được gặp một người giỏi, một người tài năng để học tập thôi, không phải là kiểu fangirl thành công như mọi người nói.

Meichan từng có cơ hội làm việc với Lisa (BLACKPINK) cụ thể là các dự án video dance Lili's Film #3 và #4. Cô nàng tham gia với vai trò trợ lý, thông qua một người bạn giới thiệu. Đặc biệt, Meichan còn được Lisa nhớ mặt, nói chuyện và viết tặng "I ♡ (love) Mei cute".

Ngoài Lisa, Meichan còn hợp tác với nhiều sao Hàn khác như Hyomin (T-ARA) và Chanyeol (EXO). Và gần nhất, tại WCIF 2023, Meichan cũng chụp ảnh với "Hoàng tử Thái" Nichkhun (2PM).

Meichan tiết lộ về cơ hội làm việc với Lisa (BLACKPINK)

Meichan - cựu nữ sinh trường Ams từng làm việc với Lisa (BLACKPINK): Ở một môi trường giỏi, mình không thể lông bông - Ảnh 8.

Meichan (ngoài cùng bên phải) trong ekip làm việc với Lisa

Meichan - cựu nữ sinh trường Ams từng làm việc với Lisa (BLACKPINK): Ở một môi trường giỏi, mình không thể lông bông - Ảnh 9.

Meichan và Hyomin (T-ARA)

Làm việc trong ngành truyền thông Hàn Quốc là cảm giác thế nào?

Vì ngành truyền thông Hàn Quốc quá phát triển và có quá nhiều người giỏi nên họ kỳ vọng rất lớn vào thành quả, chất lượng của một sản phẩm mới. Như lúc mình đi quay, làm MC,... người ta thường kỳ vọng mình phải dẫn như thế nào, chất lượng đầu ra phải ra sao nên cũng khá áp lực. Ngoài ra người Hàn cũng rất chăm chỉ, chỉn chu và chuyên nghiệp nên mình cũng phải như thế. Một môi trường giỏi thì mình không thể lông bông được.

Đây có phải là cái giá phải trả cho một công việc đầy tính cạnh tranh nhưng đem lại thu nhập cao?

Đúng vậy. Thế nên mỗi lần gặp khó khăn trong công việc hay bị quá tải, mình luôn nghĩ tới chuyện này để làm động lực vượt qua. Mình tin là không có việc gì dễ dàng, mỗi công việc đều có cái khó riêng. Nhưng khi nhìn vào công việc, mình thấy mình thực sự may mắn mới có được vì đúng đam mê, đúng thứ mình biết làm nữa và có thể tiếp tục làm trong tương lai.

Có một dạo khi ở Hàn Quốc, mình đang đi quay thì đứng khóc ngay tại chỗ vì không kiểm soát được cảm xúc. Sau lần đỉnh điểm đó mình có kinh nghiệm hơn, lúc thấy có dấu hiệu quá tải thì sẽ nghỉ khoảng 1 - 2 ngày.

Trong thời gian nghỉ, mình chỉ làm những thứ mình thích hoặc không làm gì cả, cho phép bản thân lười biếng để lấy lại bình tĩnh. Mình cũng tự nhìn lại mình, nói chuyện một mình hoặc viết nhật ký. Dù viết hay nói cũng đều là cách để vừa giải toả, vừa nhìn lại bức tranh của mình để xem rắc rối ở đâu và tìm cách giải quyết. Mình không chia sẻ với người khác vì vấn đề của bản thân thì không ai hiểu được bằng mình được.

Meichan - cựu nữ sinh trường Ams từng làm việc với Lisa (BLACKPINK): Ở một môi trường giỏi, mình không thể lông bông - Ảnh 10.

"Giờ mà không làm 2 - 3 công việc một lúc là lạc hậu" - Mei nghĩ sao khi nghe điều này, nhất là khi bản thân bạn cũng đang làm khá nhiều công việc?

Mình không đồng ý. Có những người có chuyên môn riêng và người ta tập trung vào làm giỏi việc đó. Đó là điều rất đỉnh. Chính mình cũng đang mông lung, liệu có nên làm nhiều việc không hay chỉ tập trung vào một việc mà mình thật sự giỏi thôi.

Nhưng mình còn trẻ, có sức lực, có đam mê và có sự tò mò muốn tìm hiểu nhiều ngành nghề khác nhau nên cứ cho bản thân làm nhiều thứ đã. Biết đâu được sau này mình cảm thấy đã trải nghiệm nhiều công việc và nhận ra được cái gì mình giỏi nhất, thích nhất thì lúc đấy lại quay làm một việc thôi.

Cảm ơn Meichan vì những chia sẻ!