TIN TỨC VỀ mất sức lao động - mat suc lao dong
mất sức lao động
-
Người phụ nữ tỉnh dậy đã không còn đôi chân: "Tôi gắng gượng đời mình vì câu nói của má"
Sau biến cố kinh hoàng cách đây 10 năm, chị Lê Thị Pha Ly (SN 1983) đã gượng dậy sau nỗi đau không tả thành lời. Mất đi đôi chân, chị phải học cách làm quen với cuộc sống mới. -
Câu chuyện "Lão Hạc" bán chó giữa đời thật và sự thiện lành ngày cuối năm khiến nhiều người xúc động
Hoàn cảnh khó khăn lại bị mất sức lao động, chú Học đành phải mang chó của gia đình ra chợ bán kiếm tiền trang trải cuộc sống. Câu chuyện về "Lão Hạc" ngoài đời thật ấy khiến dân mạng phải nghẹn ngào xót xa ngày Tết đến xuân về. -
Xác minh vụ bé trai 5 tuổi tử vong bất thường khi vào phòng mổ vì gãy chân tại Bệnh viện 108
Bé L.Đ.K (SN 2014, quê tại xóm 2, Hoà Nam, Ứng Hòa, Hà Nội) bị gãy chân bên phải do tai nạn giao thông được gia đình đưa vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cấp cứu. Tuy nhiên, trong quá trình tiến hành gây mê, cháu đã tử vong khi chưa kịp phẫu thuật. -
Đi bắt ốc sau nhà, hai người đàn ông chết đuối thương tâm
Hai người đàn ông rủ nhau ra ao phía sau nhà để bắt ốc thì một người bị đuối nước, người kia nhảy xuống cứu cũng bị đuối theo. -
Bị mất sức lao động, người bố vẫn hóa trang thành chú hề bán bóng bay để kiếm tiền chữa bệnh cho con
Dường như những người mang chiếc mặt nạ chú hề để mưu sinh trên đường phố đều đang che giấu nỗi buồn riêng, và một người bố trẻ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc cũng không ngoại lệ. Khi con gái bỗng dưng ngã đập đầu xuống đất, gia đình anh đã lâm vào cảnh kiệt quệ. -
Mẹ bỏ đi biệt tích, hai đứa trẻ ngã quỵ trước linh cữu người cha vừa qua đời vì tai nạn giao thông
“Nằm một mình ở đó lạnh lẽo lắm, bố dậy mà về với anh em con đi. Mẹ đã bỏ chúng con đi biệt tích rồi, giờ bố đi nữa thì 3 anh em con biết sống như thế nào đây”, ôm di ảnh đứng trước linh cữu người cha xấu số, bé Thương khóc nghẹn. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Câu hỏi của con trai 7 tuổi mắc bệnh ung thư máu khiến người mẹ khóc nghẹn: “Nếu bán nhà thì mẹ con mình ở đâu hả mẹ?”
Chồng mất sức lao động sau một vụ tai nạn giao thông. Con trai mới 7 tuổi phát hiện bệnh ung thư máu không tiền chữa trị. Đường cùng, người phụ nữ nghèo nghĩ đến việc bán nhà thì khóc nghẹn khi nghe con hỏi “Nếu bán nhà, mẹ con mình ở đâu hả mẹ?”. -
Theo con vào Bình Dương làm mướn, người phụ nữ bị máy kéo sợi bún lóc nát da đầu, cán thủng mắt thương tâm
Trong lúc làm việc vì quá kiệt sức, người phụ nữ chúi đầu xuống máy kéo sợi bún đang hoạt động trước mặt. Tai nạn kinh hoàng khiến da đầu nạn nhân bị xé toạc, mắt phải đứng trước nguy cơ mù vĩnh viễn. -
Ước mơ đến trường của bé trai 10 tuổi nghỉ học đi hái ớt kiếm tiền chữa bệnh cho cháu gái nhỏ mắc bệnh bướu cổ
Bố mất lúc Đạt 5 tuổi, mẹ cũng bị cườm mắt mà mất sức lao động. Học hết lớp 4, Đạt đành phải tạm gác ước mơ đến trường vì bao nhiêu tiền dành dụm trong nhà đều đổ dồn vào đứa cháu gái 7 tháng tuổi khi em mắc phải chứng bệnh bướu cổ quái ác. -
Mẹ bỏ đi lấy chồng, hai đứa trẻ nghỉ học vào bệnh viện chăm sóc anh trai tàn tật, đau đớn không có tiền chữa trị
Gần một năm nay, hai chị em Ánh và Duy chỉ biết quanh quẩn trong bệnh viện để chăm sóc cho anh trai 18 tuổi bị tai nạn liệt cả người. Từ lúc mẹ bỏ đi lập gia đình mới, bố mất sức lao động, cuộc sống của 3 anh em phụ thuộc vào những bữa cơm từ thiện xin được mỗi ngày.