Khoan bàn đến Huyền My, hình như BTC Miss Grand International có niềm đam mê đặc biệt với những chiếc cột?

Coca, Theo Trí Thức Trẻ 15:13 12/10/2017

Từ TP HCM đến Quảng Bình, nguyên chặng đường hơn 1000 km, cứ thấy chiếc cột nào là BTC Miss Grand International lại gọi các thí sinh lần lượt xếp hàng tạo dáng miết mải.

Được tổ chức tại Việt Nam, cuộc thi Miss Grand International 2017 đang thu hút rất nhiều sự chú ý của khán giả. Quy tụ hơn 80 người đẹp đến từ những quốc gia khác nhau trên thế giới, đại diện Việt Nam - Huyền My được không ít người kì vọng sẽ làm nên chuyện tại đấu trường nhan sắc này. 

Tính đến thời điểm hiện tại, Miss Grand International 2017 đã trải qua một số hoạt động như buổi lễ giới thiệu ở TP HCM, tham quan động Thiên Đường tại Quảng Bình,... Trên trang Facebook chính thức, những hình ảnh của các thí sinh cũng được cập nhật liên tục. Tuy nhiên bên cạnh vẻ rạng rỡ của loạt người đẹp, concept chụp hình của BTC Miss Grand International dành cho những cô gái nhanh chóng khiến không ít cư dân mạng khó hiểu.

Khoan bàn đến Huyền My, hình như BTC Miss Grand International có niềm đam mê đặc biệt với những chiếc cột? - Ảnh 1.

Dàn người đẹp tham gia Miss Grand International năm nay.

Cụ thể, bắt đầu từ buổi chụp hình tại Bưu điện TP HCM, dàn thí sinh đã gây chú ý khi được dạy tạo dáng cùng cột điện với sự giúp đỡ của một chuyên gia. Chẳng đủ kiên nhẫn vào trong Bưu điện với khung cảnh cổ kính, BTC tiện tay chụp mấy chục người đẹp ngoài cửa luôn cho lẹ. Chưa dừng lại ở đây, ảnh nào ảnh nấy đều nghiêng ngả, khung cảnh xiên vẹo chóng mặt. Có lẽ cũng vì lý do này nên cô nào cũng được dạy phải bám chặt lấy cái cột điện mà tạo dáng. 

Nhìn hình ảnh đã qua chỉnh sửa của Huyền My được BTC đăng tải, đông đảo cư dân mạng đành lắc đầu ngao ngán. Không phải có clip hậu trường thì chắc cũng chả mấy ai nghĩ loạt hình ảnh này được chụp với ê kíp chuyên nghiệp. Trong bố cục ảnh là là nghiêng theo gió, My buộc phải nắm lấy chiếc cột điện như để giữ thăng bằng với đôi chân lốm đốm sẹo không hề được là lượt.

Khoan bàn đến Huyền My, hình như BTC Miss Grand International có niềm đam mê đặc biệt với những chiếc cột? - Ảnh 2.

BTC không thể hiện sự chuyên nghiệp cần thiết của một cuộc thi nhan sắc đình đám thông qua những hình ảnh được xử lý non tay.

Những tưởng đây chỉ là concept chào sân thì BTC Miss Grand International tiếp tục thể hiện niềm yêu thích đặc biệt với những chiếc cột khi một lần nữa kêu gọi các thí sinh tạo dáng tại Quảng Bình. Những lúc không có cột điện, mấy người đẹp lại phải dùng tạm cái cây ngoài biển mà dựa vào. Từ TP HCM đến Quảng Bình, nguyên chặng đường hơn 1000 km, 80 thí sinh hết tạo dáng ở cột này xong lại đến cột khác. Tuy nhiên Miss Grand International mới chỉ đi được 1/3 chặng đường, do đó nhiều người cho rằng BTC chỉ đang ém những concept đẹp nhất cho những vòng sau mà thôi. 

Một là vậy, hoặc đêm chung kết BTC vẫn mãi đam mê rồi đặt 10 cái cột cho các thí sinh tạo dáng trên sân khấu, ai đẹp nhất thì đăng quang. Nhưng thế thì cuộc thi nên đổi tên nhỉ, Hoa hậu Cột Hoà bình Quốc tế?

Khoan bàn đến Huyền My, hình như BTC Miss Grand International có niềm đam mê đặc biệt với những chiếc cột? - Ảnh 3.

Hầu hết bố cục ảnh của các thí sinh đều nghiêng ngả.

Concept chụp hình với đủ các thể loại cột BTC dành cho các thí sinh.