Một nam y tá ở Quảng Đông, Trung Quốc hiện đang khiến cộng đồng mạng nước này hết sức xúc động khi vừa dùng chăn làm địu để dỗ dành bệnh nhi 4 tháng tuổi vừa làm việc rất hăng say.
Người phụ nữ đẻ con ngay trong bụi chuối nơi vắng người giữa trời giá rét đã được người dân huyện Thanh Trì (Hà Nội) phát hiện khi cả 2 mẹ con rơi vào tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên sau đó, cháu bé bị bỏ rơi lại bệnh viện.
Đó là bé Vũ Đăng (Hải Phòng), được mổ cấp cứu từ bụng mẹ khi mới 32 tuần tuổi. Lúc đó bé bị suy hô hấp rất nặng, đường huyết trong máu gần như bằng không.