Cơ quan chức năng xác nhận có xảy ra vụ việc chiếc xe tải làm rơi khoảng 10 thùng bia lon Tiger xuống đường Nguyễn Thái Học (quận 1) và bị người dân đã lao vào lấy sạch.
Từ việc ăn cắp vặt, giành giật miếng ăn, hôi của và mới đây nhất là vụ "cướp vợt" của các thanh niên Việt Nam... một bộ phận người Việt đang phải nhận những ánh nhìn không mấy thiện cảm.
Hàng ngàn viên gạch tuôn rơi xuống đường, chất thành đống sau sự cố xe tải lật nhào, nhưng người dân Biên Hòa (Đồng Nai) không "hôi của" mà nhiều người còn chạy lại để phụ giúp tài xế thu dọn hiện trường.
Vào trưa ngày 16/2/2014 một xe chở quýt bị lật tại xã Phú Trung huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai. Người dân khu vực này đã nhanh chóng giúp đỡ tài xế gặp nạn thu gom số quýt lăn lóc trên đường.
Nhiều trang mạng, độc giả đã gọi hành động “hôi của” đó là hành vi man rợ, ăn cướp, vô cảm và vô nhân tính... Nhiều người còn khái quát để đánh đồng và đi đến kết luận giá trị đạo đức, nhân cách của người dân Quảng Bình.
Mặt đường nhấp nhô, trơn trượt do đá nằm vương vãi khiến chiếc xe tải chở đầy nước bí đao gặp tai nạn, lật ngửa, nằm chắn ngang quốc lộ 14. Nhưng không ai hôi của mà còn giúp đỡ tài xế.
Sáng nay tôi đọc được tin, anh Hồ Kim Hậu, lái xe chở bia, được vinh danh là công dân tiểu biểu của Đồng Nai!!! Tôi tưởng nghe nhầm, thật không tin ở mắt mình nữa, vì theo tôi, anh thoát đi tù đã là rất may mắn cho anh…
"Tôi nghĩ việc vinh danh tài xế hôi bia không thuần túy cho cá nhân anh Hậu mà cho giới quản lý của tỉnh Đồng Nai", PGS.TS Trịnh Hòa Bình bày tỏ quan điểm.