Sinh viên được giảm tiền học để được… đánh thức đúng giờ
Và người đánh thức, không ai khác lại là… những chú thợ xây. <img src='/Images/EmoticonOng/38.png'>
Các sinh viên mắc chứng ngủ nướng giờ đây đã có cơ hội vừa được đánh thức đúng giờ, lại vừa được nhà trường “trả” thêm 500 bảng một học kì.
Nghe thì có vẻ lạ lùng, nhưng điều đó là sự thực ở trường ĐH Essex, Anh. Các sinh viên ở đây nếu ai trót mắc chứng ngủ nướng không tài nào thức dậy được trước 9h sáng sẽ đăng kí được sống tại hai tòa nhà ký túc xá nằm gần một khu thi công xây dựng. Hình thức “trả” của trường học là sẽ giảm 500 bảng vào tiền thuê nhà cho sinh viên. Và cứ sáng sáng, các chú thợ xây sẽ là người đánh thức các bạn ấy dậy, bởi không ai có thể ngủ được khi công trường đang thi công, mà họ thì bắt đầu làm việc vào lúc 6h sáng.

Sinh viên được giảm 500 bảng tiền thuê nhà một kì và đồng thời được đánh thức mỗi sáng.
Trong khi đa số các sinh viên và hội đồng sinh viên đều nhất chí tán thành ý kiến này của nhà trường, thì một số người sống ở vùng này lại không đồng ý với điều này.
Một người đã viết cho tờ báo địa phương: "Tôi là một sinh viên bán thời gian, và tôi bị đánh thức hàng ngày vào 6h sáng. Chiếc đồng hồ báo thức mới là thứ nhắc nhở tôi phải đi học hay đến thư viện, chứ không phải tiếng ồn ầm ĩ này”. Một người khác lại cho rằng: "Chào mừng đến thế giới thực, các sinh viên đến đây để học chứ không phải để nằm cả ngày trên giường. Bây giờ chúng ta còn giảm tiền để cho chúng dậy sớm ư, thật hoang phí.”
Nhưng người phát ngôn của nhà trường đã công bố 338 sinh viên được giảm 500 bảng tiền thuê nhà và 56 sinh viên khác được giảm 100 bảng. "Đây là dành cho những thiệt thòi mà họ phải chịu đựng khi ở gần công trường.”