Nguyễn Thế Anh - Chàng trai dám "xây" ước mơ từ lựa chọn "liều lĩnh"
Từ bỏ trường Đại học Bách khoa để theo đuổi chuyên ngành CNTT tại Khoa Quốc tế - ĐH FPT, Nguyễn Thế Anh đang từng bước chạm tay tới ước mơ của mình.

Ngã rẽ cuộc đời

Vốn là học sinh chuyên Toán – Tin của trường Sư phạm Hà Nội, Nguyễn Thế Anh đã được vun đắp ước mơ với ngành CNTT suốt 3 năm học cấp 3. Xuất sắc giành giải Ba kỳ thi Quốc gia môn Tin học, Thế Anh được tuyển thẳng vào Đại học Bách khoa mà không cần tham gia kỳ thi Đại học năm ấy.
Đến nhập trường và theo học khoảng sáu tháng, Thế Anh quyết định rút hồ sơ tại Đại học Bách khoa để đăng ký theo học CNTT tại Khoa Quốc tế - ĐH FPT. Chia sẻ về lựa chọn này, cậu mỉm cười và bảo: “Hồi ấy, mình rất thích sau này sẽ được làm việc tại Tập đoàn FPT – nơi nổi tiếng về lập trình ở Việt Nam thời điểm đó. Được giới thiệu về việc học tập tại Khoa Quốc tế - ĐH FPT, mình quyết định đăng ký tham gia với mong muốn rất đơn giản là sẽ được gắn bó với FPT”.
Bố mẹ Thế Anh không hề biết quyết định này của cậu mà vẫn đinh ninh con trai mình đang theo học tại trường Bách khoa. Đến khi cậu hoàn thành kỳ 1 tại Khoa Quốc tế và xin quyết định bảo lưu kết quả để tạm đi làm một thời gian thì bố mẹ mới biết được sự thật. May mắn nhất là gia đình vẫn luôn ủng hộ vào quyết định của cậu con trai vì tin tưởng vào sự lựa chọn của Thế Anh.
Bảo lưu kết quả 6 tháng để làm việc tại Công ty Phần mềm FPT (FPT Software) và được cử đi onsite tại Nhật Bản (làm việc tại nước ngoài) cho một dự án mới, Thế Anh dần khẳng định được vị trí của mình tại Công ty. Những kinh nghiệm thực tế khi đi làm giúp ích rất nhiều cho Thế Anh trong quá trình học tập tiếp theo.
Trải nghiệm học và làm
Sau sáu tháng làm việc, Thế Anh đã tự mua được cho mình chiếc xe máy đầu tiên. Cậu quyết định trở lại theo học tại Khoa Quốc tế để xây dựng tiếp nền tảng cho tương lai của mình.
“Không muốn phụ thuộc vào gia đình, mình quyết định làm thêm để có tiền đi học. May mắn tiếp tục mỉm cười khi cửa hàng quần áo thời trang mà mình đã mở mang lại lợi nhuận khá lớn. Ngoài trang trải chi phí học tập, mình cũng tự lo được cho bản thân mà không phải dựa dẫm, trông chờ vào bố mẹ”, Thế Anh chia sẻ.
Trong thời gian theo học Khoa Quốc tế, Thế Anh vẫn cố gắng sắp xếp công việc để việc học tập của mình không bị gián đoạn. Không chỉ thu nhận được những kiến thức chuyên ngành CNTT, Thế Anh còn học được cách làm việc nhóm, khả năng đọc – hiểu tài liệu bằng tiếng Anh và việc nắm bắt phương pháp giảng dạy của từng thầy cô.
Những môn học khó nhằn của năm cuối không làm Thế Anh chùn bước. Cậu cho rằng, bất cứ khó khăn, thử thách trong học tập nào cũng có thể vượt qua, chỉ cần bạn cố gắng và nỗ lực hết sức. Quá trình đi làm với những trải nghiệm thực tế đã giúp ích rất nhiều cho anh bạn. Thế Anh hài hước so sánh: “Lúc đi làm, mình nhận thấy việc thực hành trên lớp mà thầy cô hướng dẫn cũng tương đương với việc lập trình ở Công ty. Khi trở lại học tập, những bài học thực tế, những trải nghiệm tại môi trường làm việc lại giúp ích mình rất nhiều trong việc củng cố kiến thức”.
Kế hoạch tương lai
Tốt nghiệp Khoa Quốc tế, Thế Anh đã lên kế hoạch rõ ràng cho tương lai của mình. Cậu quyết định lựa chọn con đường hoàn thiện học vấn tại trường Đại học Charles Sturt (Australia) để theo học khóa Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dự án về CNTT.
Cấp tốc chuẩn bị hồ sơ, hoàn thiện thủ tục và chứng minh tài chính, đầu tháng 9 vừa qua, Thế Anh đã có mặt tại đất nước Australia và đang chuẩn bị bước vào năm học mới.
Ước mơ không chỉ dừng lại ở đó. Những năm tháng gắn bó, học tập và làm việc tại FPT đã mang đến cho cậu sinh viên Khoa Quốc tế những trải nghiệm tuyệt vời. Tình yêu với FPT đang dần được Thế Anh hiện thực với những dự định rất giản đơn. “Mình rất muốn truyền đạt lại tình yêu và niềm yêu thích ngành CNTT cho những em sinh viên Việt Nam. Hy vọng rằng, sau khi hoàn thành khóa học Thạc sĩ trong 2 năm, mình sẽ có thể trở lại đứng trên bục giảng của trường Đại học FPT”, Thế Anh tâm sự.
Khoa Quốc tế: http://fbachelor.fpt.edu.vn/.