• eMagazine
  • Genz Area
  • ShowLive

Cận Tết sinh viên kéo nhau đi làm thêm

Theo
Chia sẻ

Phải giải quyết làm sao với vài trường hợp hoàn cảnh khó khăn, tiền ăn không đủ nói chi mua vé về quê ăn Tết với gia đình. Và rồi giải pháp đi làm ngày Tết mới có thể “cứu nguy” mà thôi!

Không muốn những vẫn phải “cam”

Là một sinh viên loại khá, chăm ngoan của trường, Minh Khôi (Sv trường NT TPHCM) đành phải trốn học rồi đi bán nón bảo hiểm ở các góc ngã tư để kiếm thêm chút tiền về Tết năm nay.

Khôi tâm sự:”Mình chỉ là một sinh viên bình thường từ dưới Vĩnh Long lên thành phố học. Ở nhà ngoài làm nông, nên khi lên tới thành thị ngoài chuyện học hành, thì mình chưa bao giờ thử buôn bán hay kiếm tiền gì cả. Ngặt cái cứ ngửa tay xin tiền bố mẹ mãi rồi xài cũng hết. Nên năm nay tớ quyết kiếm thêm ít tiền mua vé xe về nhà.
 
Tuy buôn bán thế này lời lóm bao nhiêu… Có khi còn bị mấy anh trật tự đuổi rượt, hay tịch thu đồ. Nhưng rồi biết làm sao… không bán cho hết thì biết tìm tiền đâu về quê.”


Hầu hết bạn sinh viên nào cũng muốn được đi làm dịp Tết. (Ảnh minh họa)
 
Cực khổ như thế, nhiều lúc còn phải bỏ mất vài tiết học trên trường vì tranh thủ khách đông là nấn ná lại bán cho hết hàng. Khôi cũng nói rằng mặc dù có tiết bị bỏ dỡ, nhưng chưa bao giờ bạn ấy bị mất hay thiếu bài vở. Khôi phải chịu cực hơn bạn bè bình thường là ngày hôm sau phải mượn cho bằng được tập vở của mấy đứa bạn trong lớp chép lại. Xong thì “hối lộ” thêm vài ly trà sữa để chúng nó giảng bài cho nghe… Thế đấy, tuy cực mà cũng rất thú vị.
 
Cuối năm là luôn cần... sinh viên

Hiểu được tâm lý này, các cửa hàng, shop thời trang, quán ăn, quán nước… đều đồng loạt treo bảng “cần tuyển nhân viên bán hàng cận Tết”. Mà mức lương trả cho mỗi người theo ca chỉ có vài chục nghìn, không bao cơm, làm xong đến giờ dọn hàng là phải đi về. Ấy nên chia ra mỗi tháng thu nhập cao nhất của mỗi sinh viên làm thêm dịp Tết ở các cửa hàng chỉ vài trăm hay một triệu là cao.

Cực khổ, vất vả từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối mịt như thế nhưng nhiều bạn vẫn cố gắng tranh thủ từng giờ để đi làm.

Thảo Trang (Sv trường cao đẳng QT) đã bắt đầu đi làm hơn một tuần nay tại một cửa hàng thời trang trên đường Nguyễn Trãi. Cứ sáng đi học, chiều tối lại chạy ù như “tên bay” đến nơi làm việc.

Công việc ở đây cũng không mấy cực, chiều đến Trang có trách nhiệm kiểm hàng, đứng bán, phục vụ khách cho đến 10h là có thể ra về. Có hôm trường thêm tiết kéo sang buổi chiều là Trang phải đành xin vắng trực để đến trường ôn tập, thành ra có mấy lần Trang bị bà chủ mắng và muốn đuổi việc. Mà cận Tết thế này, sinh viên nhiều, việc làm có khi phải xếp hàng để đợi mà còn bị đuổi thì biết đến bao giờ mới tới phiên mình.

Thế là Trang đành ngậm ngùi học thêm vào buổi tối để tránh mất kiến thức. Có mấy lần thầy cô biết làm việc vất vả, nên cũng nhiệt tình giảng lại bài cho Trang. Thế nên tuy đi làm nhưng Trang vẫn đảm bảo chất lượng bài tập trên lớp.

Có vẻ như là trào lưu


Các bạn cũng đừng vì thế mà chểnh mảng việc học nhé.

Dần dần sinh viên lại xem làm thêm ngày Tết như là chuyện hiển nhiên vậy. Có bạn vẫn muốn đi làm dù chẳng cần phải về quê hay chi tiêu món nào đó. Chỉ đơn giản là các bạn ấy muốn được như mọi người, được đi làm, được giống bạn bè, giống cuộc sống của một sinh viên.
 
Có bạn chấp nhận học miệt mài cả buổi tối để đi làm thêm, do thấy đi làm cũng rất vui, và vất vả thì mới được gọi là sinh viên thật sự.
 
Nếu bạn cũng đang có kế hoạch đi làm ngày Tết, thì nhất định phải biết thu xếp công việc sao thật hợp lý, chứ đừng mải làm mà bỏ quên bải vở thì chẳng hay ho gì đâu nhá.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày