Một cây mai “khủng” gần 100 tuổi được một thương lái vận chuyển từ Vĩnh Long sang TP. Cần Thơ và rao bán với giá 1,6 tỉ đồng. Hiện cây mai “khủng” này đang đặt dưới dốc cầu Quang Trung (phường Hưng Phú, quận Cái Răng), thu hút nhiều người dân hiếu kì đến xem.
Khu rừng hoa mai này mọc tự nhiên trên vùng đồi núi phía Tây Bắc của đất nước Trung Hoa, trái ngược hoàn toàn với sự ô nhiễm khủng khiếp ở vùng đô thị.
Không khí Tết đã tràn khắp mọi nẻo đường Sài Gòn, đặc biệt là đường mai và phố ông đồ trước cổng nhà văn hóa Thanh Niên khi giới trẻ tấp nập đổ về đây chụp ảnh.
Đường mai Phạm Ngọc Thạch (phố ông đồ tại NVH Thanh niên TP.HCM) đã bắt đầu trang trí hàng loạt cây mai đầu tiên. Từ 8 giờ sáng ngày 7/2, phố ông đồ chính thức khai mạc với nhiều điểm mới lạ hơn mọi năm.
Nằm tại khu Phan Xích Long, con đường mang tên rất nhiều loài hoa, nơi tập trung nhiều hàng quán ăn uống, tụ điểm vui chơi, giải trí của giới trẻ, Petit Jardin Café vẫn biết cách tạo ấn tượng riêng với nhiều ưu điểm nổi trội.
Khi màn đêm buông xuống, những người bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết phải chịu cảnh "màn trời chiếu đất" trong cái lạnh tê tái của đêm Hà Nội để mang không khí xuân đến cho Thủ đô.