Ông Trần Xuân Cường, Phó giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát cho biết, ngày 7/12, cơ quan này sẽ bàn giao 2 cá thể hổ Đông Dương cho Trung tâm động vật hoang dã Hà Nội để tiếp tục chăm sóc nuôi dưỡng.
Ca bệnh đầu tiên bị rắn cắn mà ông đã cứu được bằng viên đá là vào những năm 1960. Đến nay đã hơn 50 năm, gia đình ông vẫn cùng viên đá đã cứu hàng nghìn người bị rắn cắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Hòa cùng không khí náo nức chào xuân năm mới, chiều hôm nay (23/2), tại sân vận động của trường đại học Ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội đã diễn ra một hội thao hết sức sôi động do teen Chuyên Ngữ tổ chức.