Hình ảnh đẹp: Nữ tình nguyện viên chạy xuống sân, đưa cờ cho người hùng Timor Leste ăn mừng quanh sân Mỹ Đình

Minh Nhân, Theo Tổ Quốc 07:13 19/05/2022

Nữ tình nguyện viên Việt Nam chạy ra từ khán đài A, đưa lá cờ Timor Leste cho Felisberto De Deus để anh quàng vai tự tin sải bước quanh sân vận động Mỹ Đình.

Chiều 17/5, sau khi xuất sắc giành tấm huy chương bạc trận chung kết 10.000m nam, Felisberto De Deus, 23 tuổi, vận động viên đến từ Timor Leste đã có màn ăn mừng đầy xúc động.

Đứng ở vạch đích chờ gần 10 phút, anh hụt hẫng khi chưa thể cầm trên tay lá cờ Tổ quốc. Lúc này, một nữ tình nguyện viên Việt Nam chạy ra từ khán đài A, đưa lá cờ Timor Leste cho Felisberto để anh quàng vai tự tin sải bước quanh sân vận động Mỹ Đình trong tiếng hò reo, cổ vũ của cổ động viên Việt Nam.

Clip: Nữ tình nguyện viên Việt Nam trao cờ cho vận động viên Timor Leste (Nguồn: Facebook)

Nữ tình nguyện viên trao cờ cho vận động viên Timor Leste

Hà Thị Thanh Thúy, 19 tuổi, sinh viên năm nhất khoa ngôn ngữ Tây Ban Nha, Đại học Hà Nội, là tình nguyện viên trao cho Felisberto De Deus lá cờ Timor Leste.

Thúy kể, khi đang đứng gần cửa số 4 sân vận động Mỹ Đình, cô bạn được ban huấn luyện của Timor Leste nhờ ra sân đưa cờ cho Felisberto. Tất cả cổ động viên xung quanh hô hào và cổ vũ cho Thúy, hét lớn "Cố lên, chạy nhanh lên. Anh ấy đang chờ kìa".

Giây phút trao cờ và chứng kiến Felisberto ăn mừng chiến thắng, nữ tình nguyện viên rất tự hào. Lúc sau, Thúy vui mừng khoe với mọi người đã được chạy ra đưa cờ cho vận động viên Timor Leste.

"Tất cả cổ động viên đều hét lớn, chúc mừng Felisberto. Mình rất khâm phục anh ấy, bởi cả hai huy chương bạc đầu tiên của Timor Leste trên đấu trường SEA Games 31, đều do Felisberto xuất sắc đoạt được. Anh ấy đã nỗ lực và cố gắng thật nhiều", Thúy nói.

Đoạn clip ghi lại cảnh Thanh Thúy trao cờ cho vận động viên Timor Leste bất ngờ được đăng tải và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội khiến nữ sinh bất ngờ. 10X tâm sự rất hạnh phúc khi hành động nhỏ của mình đã giúp Felisberto hưởng trọn màn chiến thắng xúc động.

Hình ảnh đẹp: Nữ tình nguyện viên chạy xuống sân, đưa cờ cho người hùng Timor Leste ăn mừng quanh sân Mỹ Đình - Ảnh 2.

Hà Thị Thanh Thúy (ngoài cùng bên phải hàng dưới) - nữ tình nguyện viên trao cờ cho vận động viên Timor Leste (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Được biết, Thúy là 1 trong 1.350 sinh viên tiêu biểu của Đại học Hà Nội được tuyển chọn từ tháng 2 để phục vụ SEA Games. Nữ tình nguyện viên thuộc tiểu ban giao thông, được tập huấn từ tháng 4, về các hoạt động như trực tại khách sạn, điều xe cho các đội tuyển, theo dõi giờ giấc của các vận động viên.

"Bản thân mình đến với SEA Games 31 mong muốn được tiếp xúc, trải nghiệm, học hỏi kinh nghiệm để phục vụ học tập và làm việc sau này", Thúy nói.

Đến nay, khi đã đồng hành hơn nửa chặng đường với Đại hội Thể thao Đông Nam Á, cô bạn cho biết mỗi ngày thức dậy đều rất háo hức khi được tham gia các hoạt động.

"Là sinh viên năm nhất, mình được các anh chị giúp đỡ nhiều. Mình rất vui khi được gặp nhiều người khác nhau", Thúy tâm sự.

Hình ảnh đẹp: Nữ tình nguyện viên chạy xuống sân, đưa cờ cho người hùng Timor Leste ăn mừng quanh sân Mỹ Đình - Ảnh 3.

Felisberto De Deus hạnh phúc khoác lá cờ Timor Leste ăn mừng chiến thắng (Ảnh: An Tô)

Khoảnh khắc đẹp nhất SEA Games 31

Đến nay, Felisberto De Deus đã giành được 2 huy chương bạc ở nội dung 5.000m và 10.000 nam. Niềm hạnh phúc của anh càng thêm ý nghĩa, khi đã nắm tay 2 vận động viên Việt Nam là Nguyễn Văn Lai (huy chương vàng) và Nguyễn Văn Thao (huy chương đồng) để ăn mừng.

Khoác lên mình lá cờ Timor Leste, Felisberto không quên cầm trên tay quốc kỳ Việt Nam, trân trọng từng khoảnh khắc trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đằng sau tầm vóc nhỏ bé của anh, là một chiến công lớn lao chưa từng có trong lịch sử điền kinh đất nước chỉ hơn 1,3 triệu dân.

Các cổ động viên còn tinh ý nhận ra, sau khi hoàn tất trao huy chương, thấy Felisberto chụp ảnh lưu niệm ở bục thấp hơn, vận động viên Nguyễn Văn Lai đã cùng vợ bước xuống, nhường bục cao nhất cho Felisberto.

Hình ảnh đẹp: Nữ tình nguyện viên chạy xuống sân, đưa cờ cho người hùng Timor Leste ăn mừng quanh sân Mỹ Đình - Ảnh 4.

Vận động viên Nguyễn Văn Lai nhường bục cao nhất cho vận động viên Timor Leste chụp ảnh (Ảnh: An Tô)

Sau đó, cả 3 vận động viên giành huy chương đã nắm tay nhau mừng chiến thắng, trong tiếng hò reo của các cổ động viên.

Chứng kiến những giây phút này, các cổ động viên trên sân gọi đây là những khoảnh khắc đẹp nhất tại SEA Games 31.

Theo tìm hiểu, trước thềm SEA Games 31, Felisberto tập luyện từ sáng sớm hoặc chiều muộn, để tránh cái nắng như đổ lửa hay những cơn mưa rào nhiệt đới. Nơi tập luyện có thể là bãi biển đầy rác và sỏi, cũng có thể là trong sân vận động xuống cấp nghiêm trọng, đường chạy lồi lõm và có cả đường ống nước vắt ngang. Vào thời điểm đại dịch Covid-19, cộng thêm mưa và lũ lụt, các vận động viên Timor Leste còn tập luyện gian khổ hơn.

Họ đã cùng nhau trải qua hành trình dài mệt mỏi để tới Việt Nam. Chuyến bay bị trì hoãn ở Malaysia, khiến tất cả phải nằm ngủ co quắp ngay trên sàn nhà ga. Bù lại, tâm trạng háo hức được tranh tài SEA Games của chân chạy 23 tuổi đã đánh bật mọi mệt mỏi.

Clip: Nguyễn Văn Lai có hành động đẹp với VĐV Timor Leste sau khi giành HCV SEA Games 31

Hình ảnh đẹp: Nữ tình nguyện viên chạy xuống sân, đưa cờ cho người hùng Timor Leste ăn mừng quanh sân Mỹ Đình - Ảnh 6.

Khoảnh khắc đẹp nhất của thể thao khi 3 vận động viên nắm tay nhau ăn mừng (Ảnh: An Tô)

Felisberto De Deus nói rằng chính sự cổ vũ nhiệt tình và "fair-play" của khán giả Việt Nam đã giúp anh có thêm động lực vượt qua sự mệt mỏi trên đường chạy 10.000m. Dù chưa thể bước lên bục cao nhất, nhưng vận động này vẫn rất ấn tượng với những gì đã trải qua.

"Tôi từng dự SEA Games ở Philippines năm 2019, nhưng lần đó không đoạt huy chương. Bởi vậy, tôi rất vui, hạnh phúc khi mang về thành tích cho Timor Leste tại Hà Nội lần này. Thật hạnh phúc khi được thi đấu trên sân vận động sôi động vì sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả như thế này", Felisberto trả lời truyền thông.

https://kenh14.vn/hinh-anh-dep-nu-tinh-nguyen-vien-chay-xuong-san-dua-co-cho-nguoi-hung-timor-leste-an-mung-quanh-san-my-dinh-2022051823133841.chn