Gia nhập T1 trong kỳ chuyển nhượng đầy drama, với những gì từng thể hiện trong quá khứ, thực tế cũng không quá nhiều fan kỳ vọng Doran sẽ có thể làm được như Zeus. Tuy nhiên, mới đây, loạt thông số vừa được công bố của Doran có thể khiến fan T1 "khóc thét".
Doran đang có chuỗi trận rất đáng thất vọng tại T1.
Theo đó, Doran đứng chót hoặc gần chót ở 5 thông số quan trọng, như lượng vàng/phút, chỉ số lính... Thế nhưng, có 2 thông số Doran lại đứng đầu nhưng lại là 2 hạng mục tệ nhất. Cụ thể, anh là tuyển thủ Đường Trên bị hạ gục nhiều nhất và bị solo kill nhiều nhất.
Đối với một tuyển thủ nổi tiếng có thể chơi được mọi kèo ngược - xuôi như Doran, rõ ràng các thông số này thực sự khiến nhiều người khó chấp nhận và khó hiểu. Nhưng nếu nhìn tổng thể chính tuyển thủ này và T1, thực tế, thì ai cũng hiểu kết quả này là tất yếu.
Anh đứng chót hoặc gần chót ở 5 thông số quan trọng, như lượng chỉ số lính, sát thương hay lượng vàng sau 15 phút đầu trận.
Người chịu trách nhiệm đầu tiên, chắc chắn phải là Doran. Cựu sao HLE không còn là chính mình, kể cả khi anh sử dụng các tướng thuận tay. Với các đối thủ yếu, T1 có thể thắng nhờ kỹ năng hay đột biến từ Oner, Faker... Nhưng khi đụng độ những cái tên ngang tầm hoặc mạnh hơn, Doran trở thành điểm yếu không thể khỏa lấp.
Kế đến, chính là BHL T1. Doran là tân binh nhưng thay vì đưa anh vào một đội hình ổn định để giúp Doran thích nghi, T1 lại chìm vào khủng hoảng nhân sự. Oner thay vì dịch chuyển khắp nơi để hỗ trợ các lane thì anh lại chỉ có thể đánh xuống bot và buộc Doran tự chơi.
Chính T1 cũng phải chịu trách nhiệm vì màn thể hiện của Doran.
Và khi không còn ai hỗ trợ, các đối thủ đủ khả năng để biết đâu là điểm yếu của T1. Việc các đối liên tục xoáy vào Doran cũng là dễ hiểu và để việc này xảy ra, trách nhiệm thuộc về T1 cùng những quyết sách sai lầm của họ trong năm nay mà thôi.