Tại Hà Nội, theo dự báo, không khí lạnh tràn về đúng dịp nghỉ Tết Dương lịch khiến nhiệt độ giảm sâu. Đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 3-4/01/2019. Tại khu vực Hà Nôi, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc gây mưa rét, nền nhiệt độ giảm xuống khoảng 14 độ C.
Tuy nhiên, bất chấp mưa rét, nhưng ngay từ đầu giờ chiều, nhiều người dân vẫn đổ ra các bến xe phía Nam (Giáp Bát, Nước Ngầm), bến xe phía Bắc (Mỹ Đình) để về quê nghỉ Tết Dương lịch.
Càng về chiều, lượng người đổ về đây đông đúc. Trong khu vực bến xe luôn chật kín hành khách. Các điểm bán vé trong bến đều làm việc hết công suất, dòng người chen lấn để mua được cho mình một chiếc vé xe.
Dù mưa rét, nhưng nhiều bạn sinh viên vẫn đội mưa ra bến xe để về quê nghỉ lễ. Ảnh: Việt Anh
Do nhiệt độ giảm sâu khoảng 14 độ C, nên ai cũng khăn áo kín mít để giữ ấm. Ảnh: Ngọc Thắng
Nhiều hành khách che ô đứng ngay bên ngoài bến đón xe về quê. Ảnh: Ngọc Thắng
Một số người dân xếp hàng mua vé. Ảnh: Ngọc Thắng
Do trời mưa rét, nhiều người dân vào bên trong phòng chờ mua vé và chờ giờ xe chạy. Ảnh: Ngọc Thắng
Dù ngồi bên trong nhà chờ nhưng nhiều hành khách vẫn đeo khẩu trang, đội mũ kín mít tránh gió lạnh. Ảnh: Ngọc Thắng
Dò kì nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, nên nhiều gia đình đưa theo con nhỏ về quê. Ảnh: Ngọc Thắng
Người dân đứng chen chúc dưới khu vực mái xe điểm chờ đợi xe đến. Ảnh: Việt Anh
Về chiều tối, dòng người đổ về bến xe Giáp Bát ngày một đông hơn. Ảnh: Việt Anh
Một bác trung niên khệ nệ xách đồ nháo nhác tìm kiếm xe khách về quê. Ảnh: Việt Anh
Trời mưa kèm theo gió lạnh khiến nhiều hành khách không khỏi nhăn nhó, khó chịu. Ảnh: Việt Anh
Một bé trai bế theo em nhỏ hối hả vào bến cho kịp chuyến xe chiều về quê. Ảnh: Việt Anh
Một người dân tranh thủ ăn lót dạ trong lúc chờ xe chạy. Ảnh: Việt Anh
Dịp Tết Dương lịch, nhiều nhà xe cũng tăng cường thêm chuyến trong ngày để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Ảnh: Việt Anh
Một người dân tranh thủ vác thùng hàng cồng kềnh vào khu vực bến xe
Một người phụ nữ mặc áo mưa, xách theo đồ đạc cùng quyển lịch năm mới trở ra khu vực đón xe cho kịp giờ
Nhiệt độ giảm sâu kèm mưa khiến nhiều người dân ngồi co ro ngay ngoài hành lang tránh gió lạnh.
Nhiều người tranh thủ ăn lót dạ quanh những quán cóc bên trong bến xe trước giờ xe chạy. Ảnh: Việt Anh
Tại Sài Gòn, quanh khu vực bến xe Miền Đông lúc 17h, các phương tiện nhích từng chút.
Tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng về bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) kẹt cứng. Hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau ra bến xe về quê, đi du lịch trong dịp nghỉ Tết dương lịch 2019.
Nhiều người tay xách, nách mang mệt mỏi vì kẹt xe. Một số người lo lắng vì kẹt xe có thể dẫn đến trễ giờ khởi hành.
Chiều 28/12, hàng nghìn người lao động ở Sài Gòn bắt đầu ra sân bay Tân Sơn Nhất, các bến xe, Ga Sài Gòn... để về quê nghỉ Tết Dương lịch. Ảnh: Tứ Quý
Ghi nhận đến chiều tối cùng ngày, xung quanh Bến xe Miền Đông, nhiều tuyến đường như Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh bắt đầu ùn ứ. Trong ảnh là dòng xe nối đuôi nhau trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh theo hướng về Bến xe Miền Đông. Ảnh: Tứ Quý
Nhiều người dân lỉnh kỉnh đồ đạc cố gắng vượt qua đoạn đường ùn tắc. Ảnh: Tứ Quý
Các tài xế Grab cũng tranh thủ chở khách trong ngày làm việc cuối cùng. Ảnh: Tứ Quý
Đến 17h45 tình trạng kẹt xe các tuyến đường hướng về bến xe Miền Đông càng nghiêm trọng.
Tại cầu Bình Triệu hướng về đường Đinh Bộ Lĩnh để vào bến xe ùn tắc kinh hoàng do xe khách, ô tô con cùng đổ về đón khách. Nhiều xe máy đi về bến phải len lỏi vào giữa ô tô để thoát kẹt xe.
Chiều tối, tình trạng kẹt xe các tuyến đường hướng về bến xe Miền Đông càng nghiêm trọng. Ảnh: Tứ Quý
Một người dân cố gắng chạy xe len vào làn ô tô để thoát khỏi đoạn đường ùn tắc. Ảnh: Tứ Quý
Những chiếc ô tô nối đuôi nhau trên phố do mật độ giao thông cao. Ảnh: Tứ Quý
Một nữ sinh xách theo đồ đạc chấp nhận đi bộ trên đường để kịp vào bến trước giờ xe chạy. Ảnh: Tứ Quý
Bến xe Miền Tây cũng chật kín. Ảnh: Tứ Quý.
Các nhà xe có thương hiệu như Phương Trang đông đúc người mua vé về quê. Ảnh: Tứ Quý.
Hành khách mệt mỏi chờ lên xe ở Bến xe Miền Tây. Ảnh: Tứ Quý.
Bến xe Miền Đông lúc hơn 18h40 vẫn nhộn nhịp người mang hàng hóa và quà về quê. Ảnh: Tứ Quý.