Hà Nội lại có thêm 1 địa điểm “sống ảo” mới toanh, giơ máy lên chụp góc nào cũng có ảnh đẹp

Tiểu Đường, Theo Trí Thức Trẻ 20:38 30/01/2019

Đôi khi bạn tình cờ đi lướt ngang qua con phố Lê Đại Hành mà không biết rằng mình đã bỏ lỡ quán trà sữa mang phong cách Nhật ấm áp này.

Những ngày cận Tết, dòng người đi lại trên đường cũng có phần đông vui, nhộn nhịp hơn. Ai ai cũng đang hối hả sắm sửa để chuẩn bị một cái Tết trọn vẹn, tươm tất nhất. Và chắc chắn con phố Lê Đại Hành cũng khó tránh khỏi cảnh đông đúc trong những ngày này.

Vì là tuyến đường khá đông đúc, lại có nhiều hàng quán nên mỗi khi đi qua phố Lê Đại Hành, bạn rất có thể sẽ vô tình bỏ lỡ một điều hay ho nào đó trên cung đường này. Và đó chính là Omiru, một quán trà sữa mang phong cách Nhật với những món đồ tráng miệng xinh xắn, bắt mắt.

Nhìn từ bên ngoài thì Omiru hơi bình lặng và dễ khiến người ta liên tưởng đến một shop bán đồ decor chứ không phải một nơi để "sống ảo" hay để ăn uống... Bước vào trong quán, mọi thứ dường như rõ nét hơn bởi sự đón chào đầy năng lượng từ các bạn nhân viên tại Omiru.

Không gian ở Omiru được thiết kế chủ đạo với tông gỗ sáng dịu mắt, xung quanh cũng có khá nhiều cây xanh đặt tại một số góc cố định và điểm đặc biệt là ở tầng nào cũng có gương. Ngay ở tầng 1 là sự hiện diện của chiếc gương full góc tường bên trái. Khi mới bước vào quán rất dễ gây chú ý và khiến nhiều người sẵn sàng lôi điện thoại ra để tranh thủ "sống ảo" vài kiểu cùng cô bạn thân hay anh bạn chí cốt nào đó.

Nguồn ảnh: @saurommm, @chjpki, @ng_hann, @chelyn.h127.

Còn tầng 2 thì đúng kiểu một căn gác xép thu nhỏ với các dãy bàn xen kẽ nhau. Bạn cũng có thể ngồi ở ngay góc ngoài tầng 2 để thấy được không khí hoạt động tấp nập quanh quầy order bên dưới. Tầng 3 tại Omiru nhẹ nhàng và vuông vắn hơn với 4 góc bàn được xếp gọn gàng. Ánh đèn tại Omiru chủ đạo là màu vàng, có so le một số bóng trắng nên nếu có chụp ảnh tại bất kỳ góc nào cũng dễ thu về vài kiểu ảnh chất lượng hơn mong đợi.

Ngồi tại quán những lúc ít khách, bạn có thể yên tâm làm bài hay đọc một quyển sách nào đó vì nơi đây tạo cảm giác khá thoải mái, dễ chịu. Còn nếu nhanh nhạy hơn thì chắc chắn bạn sẽ đứng lên và đi tìm mọi góc "sống ảo" trong quán. Bật mí cho bạn là có một số góc "cực chuẩn" như chiếc gương to đùng ở tầng 1 và tầng 3, bàn trong cùng ở tầng 2 với hai chiếc gương xếp cạnh nhau cùng ánh đèn vàng rọi xuống nổi bật... Hay biến mình thành một food-blogger đích thực bằng cách "sống ảo" với đồ ăn vì list menu tại Omiru cũng "không phải dạng vừa" đâu.

Hà Nội lại có thêm 1 địa điểm “sống ảo” mới toanh, giơ máy lên chụp góc nào cũng có ảnh đẹp - Ảnh 5.

Trong hình là toast trứng muối, sữa tươi trứng muối, kakigori trứng muối, cà phê cốt dừa đá xay, kakigori hoa anh đào và toast milo cube.

Ngoài không gian quán được đầu tư, chăm chút kỹ lưỡng từ những góc decor nhỏ, menu đồ ăn cũng như đồ uống tại Omiru còn rất đa dạng, phong phú. Không chỉ gói gọn trong một list đồ trà sữa quen thuộc với sự xuất hiện của nhiều món có trân châu đường đen, Omiru có cả dòng bánh ngọt là toast và mochi.

Quay boomerang cũng có ảnh "sống ảo" siêu lạ để post lên Instagram rồi!

Giờ thì bạn hãy nhớ đi chậm lại mỗi khi rẽ ngang qua con phố Lê Đại Hành để không bỏ lỡ điểm "sống ảo" mang đậm phong cách Nhật tại Hà Nội này nhé!

OMIRU - Morden Tea & Desserts

Địa chỉ: Số 13 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng (Hà Nội)

Giờ mở cửa: 9:00 - 22:30

Giá: 30k - 100k