• eMagazine
  • Genz Area
  • ShowLive

“Sợ” người yêu vì nàng quá... giỏi!!!

Theo
Chia sẻ

Thay vì tự hào, hãnh diện khi có cô người yêu vừa giỏi, vừa xinh, tuổi trẻ tài cao mới học lớp 11 đã nói được 5 ngoại ngữ, Toàn lại cảm thấy... sợ!

Sợ” vì nàng quá giỏi!

Với những cô nàng 9x năng động, giỏi giang, việc nói được hơn 3 ngoại ngữ, kiếm chục triệu hàng tháng sau các phi vụ partime đắt đỏ hay luôn nằm trong top 5 của lớp, trường... đã không còn là chuyện quá ngạc nhiên. Con gái ngày càng chứng tỏ được tài năng của mình trong mọi lĩnh vực, đáng lẽ nửa kia của họ phải cảm thấy tự hào và hãnh diện. Vậy mà...

Ngay từ khi học cấp 3, Thu Trà (sn1991) đã được vô số “cái đuôi” mê mẩn vì là bí thư năng nổ, hát hay, học giỏi và lại rất xinh xắn nữa. Vào đại học, Trà cũng nhanh chóng được con trai cùng khối để mắt tới. Có thể nói cô bạn này khá hoàn hảo. Là con gái út của một gia đình gia thế, nhưng Trà không hề học tập dựa trên sự quen biết của bố mẹ. Mới là sinh viên năm nhất nhưng Trà đã luôn nằm trong top 5 của lớp, hoạt động văn nghệ tham gia đầy đủ. Vì thế, khi Trà giới thiệu người yêu cũng là bạn cùng lớp thì ai cũng mừng cho Nam khi may mắn có được cô nàng “số 10” như thế.

Thế mà tình yêu chỉ đẹp vào 3 tháng đầu. Càng về sau càng thấy Nam tránh đi cùng Trà trong những vụ cả lớp tụ tập. Hỏi, thì cậu bảo “Lúc đầu còn thấy mê, sau cứ... sợ sợ dần”. “Sợ” người yêu quả là chuyện khó tin, cho đến khi Nam nói thẳng, sợ Trà vì cô bạn quá giỏi, quá hoàn hảo thì mọi người mới vỡ lẽ.

Nhiều người cho rằng những cô gái như Trà bị người yêu “sợ” vì quá giỏi giang và luôn tỏ vẻ “trên phân” chàng. Có lần cả hội bạn của Nam ngồi ăn ở một hàng trên phố cổ, đúng lúc có khách nước ngoài vào hỏi. Nam thì lúng túng chưa biết trả lời ra sao, Trà đã nhanh chóng trả lời và chỉ dẫn nhiệt tình. Mọi người nhìn Trà với con mắt nể phục nhưng Nam thì không thấy hãnh diện chút nào, cậu cho rằng đáng lẽ Trà không nên “khoe mẽ” vì Nam cũng có thể trả lời được. Rồi bài tập ở lớp hay bất cứ việc gì nhỏ nhặt, chưa bao giờ Trà nhờ Nam làm giúp. Thậm chí cô bạn còn chỉ dẫn cho người yêu cách làm tốt hơn. Từ cảm giác bị lép vế, Nam tỏ ra sợ và chán chường.

Phương Linh (sn1993), mới học lớp 11 nhưng đã nói thành thạo 5 ngoại ngữ và có công việc partime kiếm 400$/tháng. Không ngừng học hỏi dường như là phương châm sống của Linh. Mới đây cô bạn đăng ký học thêm guitar vì đã chán mấy năm đánh piano, học cả vài thứ ngoại ngữ “khó nhằn”. Lượng kiến thức của Linh phủ sóng ở tất cả các lĩnh vực, kể cả thư pháp cổ cũng khiến cô bạn đam mê. Thế mà thay vì tự hào khi có được cô người yêu tuổi trẻ tài cao, Toàn (sn1991) lại cảm thấy sợ!


Thay vì tự hào, nhiều teen boy lại thấy "sợ" người yêu quá tài giỏi! (Ảnh minh họa)

Toàn chỉ là một teen boy bình thường, không nhiều tài lẻ và chưa có công việc làm thêm nên vẫn phụ thuộc vào gia đình. Lúc đầu vì thần tượng Linh nên cưa nàng bằng được, nhưng về sau Toàn cho rằng Linh không hợp với mình. “Cô ấy quá giỏi, đi tới đâu cô ấy cũng trở thành tâm điểm chú ý vì kiến thức rộng, lắm tài lẻ. Nói chuyện với bạn tớ mà tớ chỉ ngồi im vì chẳng biết tham gia cái gì. Mới học lớp 11 mà đã có mấy công ty đánh tiếng mời về làm. Thế thì cô ấy yêu tớ để làm gì?”, Toàn cho rằng con gái nên phụ thuộc vào con trai một tí chứ không nên mạnh mẽ và ham hiểu biết quá, như vậy dễ... mất duyên?!! Sớm làm ra tiền, Linh cũng rất quan tâm đến người yêu bằng cách mua quần áo, nước hoa tặng chàng. Càng được tặng quà, Toàn lại càng thêm tự ti vì mình chẳng có đủ tiền để tặng lại nhiều như thế.

Giỏi đâu phải là cái tội?

Không ít teen boy có cái nhìn thiếu công bằng với những cô nàng tài giỏi, thông minh và gán cho họ cái lỗi mà thực ra các bạn nữ không hề mắc phải. Nào là giỏi quá thì chẳng cần đến con trai, rồi vì nàng giỏi quá mà khi ở cạnh nhau, teen boy cảm giác như đang nói chuyện với... cô giáo, với sếp chứ không phải như nửa kia của mình nữa... Những định kiến ấy làm tình yêu nhạt dần và tan vỡ lúc nào chẳng hay, khiến con gái dù mạnh mẽ đến mấy cũng phải lăn tăn suy nghĩ.

Mới đây, nghe nói Nam đã có người yêu mới, là một cô nàng hoàn toàn bình thường, không tham gia hoạt động gì ở trường và cũng không nằm trong top 5 lãnh học bổng thì Trà thấy hẫng hụt và suy sụp lắm. Rõ ràng Trà thông minh nhưng vẫn giữ được nữ tính, không hề áp đảo hay thể hiện tài giỏi trước mặt Nam, vậy lý do tại đâu??

Tất cả đều do sự tự ti dẫn đến suy nghĩ sai lầm của các teen boy. Nhiều bạn cho rằng con gái quá giỏi sẽ chẳng coi con trai ra gì, thế nên thấy “yếu kém” hơn 1 tí là các cậu bắt lỗi rồi “bỏ chạy” ngay. Nhiều nàng sợ người yêu chán, đành phải giả vờ ngơ ngơ, thật ra trong lòng biết hết nhưng không dám phát biểu vì sợ chàng cảm thấy bị “trên phân”. Kéo dài mãi cảnh đó khiến cả 2 cùng mệt mỏi.

Phải chi con trai đừng quá so sánh ai giỏi-ai kém trong chuyện tình cảm, để con gái phải đóng kịch “giấu giỏi”, và giá như con gái đừng quá cứng nhắc để nửa kia của mình rơi vào cảm giác bị lép vế. Bởi dù sao, giỏi giang và thông minh đâu phải là cái tội, đúng không teen mình?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày