Cùng chúng tớ đi ngắm chợ hoa Sài Gòn khi ngày vừa rạng
Có khi nào, teen Sài Gòn chịu khó dậy sớm một hôm và đi ngắm chợ hoa khi ngày vừa rạng không nhỉ?
Sài Gòn chưa xa đã nhớ ...
Sài Gòn vào đêm thật yên tĩnh. Ở đâu đó thoảng hương ngọc lan thơm dìu dịu. Những con đường như dài hơn. Men theo hương trong phố tới chợ hoa buổi sáng khi vừa rạng ngày, những bông hoa được hít khí trời trong mát sau một quãng đường dài trên những chuyến xe đêm. Và bỗng dưng lung linh đến lạ. Và làm cho tớ, ở trong Sài Gòn, cũng trong trẻo hơn.

Chuyển hoa từ xe ô tô vào trong chợ
Cẩm chướng hồng đang ươm nụ
Những bông hồng gói trong giấy trắng trông giống phim Hàn ghê
Hoa baby trắng li ti thật đáng yêu
Đi qua hoa cúc
Sạp hoa nhỏ xinh mà thật đẹp
Xinh xắn như thế này ai cũng muốn ghé thăm
Tất tả lúc 2h sáng
Còng lưng mỗi sớm để hoa không bị nát 
Bác gái này luôn chọn những loại hoa giá cao
Đâu phải hàng hoa chỉ dành riêng cho cô chủ 
Với hoa lay ơn phải thật nhẹ tay đấy nhé
Chợ chỉ nhỏ nhắn như thế này thôi

Nhưng cũng đủ để bác gái nuôi con băng gánh hàng hoa mỗi sáng...
Hoa ở đây giá rẻ hơn các shop rất nhiều. Bạn có thể mua một chùm hoa ngọc đá thật gọn ghẽ cho bếp của mẹ với giá 5000 đồng, hay một bó cát tường đủ màu chỉ mất 15000 đồng. Sẽ thật vui khi một buổi sáng được tụ tập cùng bạn bè đến một nơi đã tưng bừng màu sắc như thế này. Và sẽ thật ý nghĩa khi bố mẹ tỉnh dậy, thấy trên bàn là một nhành hoa thạch thảo tươi nguyên, hay một chùm hoa cúc cho nỗi nhớ mùa thu đang đến ...
Chợ hoa Hồ Thị Kỷ nằm trong con ngõ nhỏ trùng tên, trên đường Lý Thái Tổ, quận 5. Mách nhỏ các bạn khi đi thăm nhớ mang theo giấy tờ tùy thân nhé. Bởi giờ dọn sạp bắt đầu từ 2h sáng, cũng là thời điểm các chú cảnh sát kiểm tra giấy tờ đột xuất đấy nhé.