Dậy từ 3h rưỡi sáng đi xem lễ thượng cờ, Gen Z: Đây sẽ là trải nghiệm không bao giờ quên

Hải My/ Ảnh: Hải My/ Clip: Nhật Anh, Theo Đời sống pháp luật 10:47 02/09/2024
Chia sẻ

Rất nhiều bạn trẻ đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình để chứng kiến lễ thượng cờ nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Một trong những điều được nhiều người nói rằng nhất định phải làm khi đến Hà Nội chính là dậy sớm, xem lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình. Và điều này sẽ càng trở nên đặc biệt hơn vào ngày hôm nay, mừng kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh 2/9. 

Từ rất sớm khi mặt trời còn chưa ló rạng, những tuyến phố xung quanh Quảng trường Ba Đình đã bắt đầu đông nghịt người xếp hàng. Người diện áo dài, người mang theo hoa, theo cờ Tổ Quốc và chắc chắn mang theo cả sự háo hức, niềm tự hào khi mong chờ khoảnh khắc Quốc kỳ được kéo lên trong ngày Tết Độc Lập

Không những thế, điều khiến tự hào hơn cả chính là trong dòng người nô nức ấy, có rất nhiều bạn trẻ, Gen Z đứng nghiêm trang, mắt hướng về phía lá cờ và thể hiện sự biết ơn, lòng yêu nước nồng nàn. 

Người trẻ dự lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình trong ngày 2/9

Dậy từ 3h rưỡi sáng đi xem lễ thượng cờ, Gen Z: Đây sẽ là trải nghiệm không bao giờ quên- Ảnh 1.
Dậy từ 3h rưỡi sáng đi xem lễ thượng cờ, Gen Z: Đây sẽ là trải nghiệm không bao giờ quên- Ảnh 2.

Quảng trường Ba Đình trong ngày Quốc khánh 2/9

Trải nghiệm đặc biệt ngày Tết Độc Lập 

Đã hơn 7 năm ở Hà Nội nhưng đây là lần đầu tiên, Ngọc Hạnh (SN 1999, quê quán Hải Dương) mới có dịp được dự lễ thượng cờ vào đúng ngày 2/9. Do đó với Ngọc Hạnh, cảm xúc khi đứng giữa Quảng trường Ba Đình, xung quanh là những người dân Việt Nam ở đủ mọi thế hệ là vô cùng xúc động, xen lẫn cả những sự tự hào. 

"Mình đã dậy từ 4h sáng để chuẩn bị và đến đây là khoảng 5h30. Đầu tiên là thấy bất ngờ vì rất đông người tới, thậm chí có những bạn trẻ đến sớm hơn mình, xếp hàng được gần phía Lăng Bác hơn. Khoảnh khắc khi Quốc kỳ kéo lên, mọi người cùng hát Quốc ca khiến mình thật sự xúc động và tự hào. Lòng yêu nước trào dâng một cách mãnh liệt và chắc chắn mình sẽ không bao giờ quên trải nghiệm lần đầu tiên đặc biệt này", Ngọc Hạnh chia sẻ. 

Dậy từ 3h rưỡi sáng đi xem lễ thượng cờ, Gen Z: Đây sẽ là trải nghiệm không bao giờ quên- Ảnh 3.
Dậy từ 3h rưỡi sáng đi xem lễ thượng cờ, Gen Z: Đây sẽ là trải nghiệm không bao giờ quên- Ảnh 4.

Ngọc Hạnh diện áo dài, có mặt từ sáng sớm để xem lễ thượng cờ

Cũng giống như Ngọc Hạnh, nhiều bạn trẻ khác có mặt tại đây đều có chung một niềm hân hoan, một tình yêu lớn với dân tộc. Nhiều người bày tỏ, cảm giác đứng dưới bóng cờ, con tim tự dưng ngân lên: "Đoàn quân Việt Nam đi..." với nhiều cảm xúc khó để giãi bày bằng lời. 

"Nghỉ lễ này mình không chọn về quê bởi cảm giác còn nhiều điều muốn khám phá ở Thủ đô. Việc đi xem lễ thượng cờ mình cũng đã lên kế hoạch từ lâu và hôm nay mới có thể thực hiện. Từ đêm qua mình đã rất háo hức, thậm chí còn không ngủ được vì sợ sẽ bỏ lỡ mất cơ hội này. Cảm giác khi đứng ở đây là vui và tự hào. Bởi mình thấy cũng có rất nhiều bạn trẻ, độ tuổi Gen Z đều thể hiện sự nghiêm trang, chỉn chu khi đứng dưới bóng cờ", Phạm Phương Ngân (SN 2006, Nghệ An) bày tỏ. 

Còn Hải Anh và Thảo Thân thì bày tỏ sự nuối tiếc khi không kịp xem trọn vẹn khoảnh khắc thượng cờ: "Chúng mình hơi tiếc vì đã đi từ sớm nhưng vẫn chưa có được sự trọn vẹn xem từ đầu đến cuối. Tuy nhiên có mặt ở đây lúc này mình cũng cảm thấy hạnh phúc và rất tự hào rồi. Thời tiết có hơi nắng nhưng cảm nhận rõ mùa thu Hà Nội. Mọi thứ đều hòa quyện, khiến mình có nhiều cảm xúc trong ngày 2/9 năm nay"

Dậy từ 3h rưỡi sáng đi xem lễ thượng cờ, Gen Z: Đây sẽ là trải nghiệm không bao giờ quên- Ảnh 5.

Hải Anh và Thảo Thân cảm thấy tự hào khi có mặt tại đây

Dậy từ 3h rưỡi sáng đi xem lễ thượng cờ, Gen Z: Đây sẽ là trải nghiệm không bao giờ quên- Ảnh 6.
Dậy từ 3h rưỡi sáng đi xem lễ thượng cờ, Gen Z: Đây sẽ là trải nghiệm không bao giờ quên- Ảnh 7.

"Đu trend" theo cách đặc biệt

Những ngày gần đây, trên MXH xuất hiện rất nhiều trend các bạn trẻ Gen Z vẽ cờ Tổ Quốc hay luôn mang theo bên mình một chiếc cờ nhỏ. Với Gen Z, đó là cách để họ "nói với cả thế giới" rằng mình là người Việt Nam, rằng bản thân tự hào về tinh thần đoàn kết, yêu nước của cả dân tộc. 

Minh Sơn (25 tuổi, Hà Nội) và Hồng Hà (24 tuổi) chia sẻ: "Bản thân mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng đây cũng là lần đầu mình xem lễ thượng cờ trong ngày đặc biệt này. Điều này khiến mình cảm thấy thôi thúc, dậy từ 3 rưỡi sáng để chuẩn bị qua đón bạn và cùng đi. Lúc Tiến Quân ca vang lên và mọi người đều cùng hát, mình cảm thấy vô cùng tự hào. 

Là những người trẻ, mình nghĩ thời kỳ nào, thế hệ nào cũng đều có lòng yêu nước. Mỗi người sẽ có cách bày tỏ riêng và mình luôn tôn trọng sự thể hiện của tất cả mọi người"

Dậy từ 3h rưỡi sáng đi xem lễ thượng cờ, Gen Z: Đây sẽ là trải nghiệm không bao giờ quên- Ảnh 8.

Minh Sơn và Hồng Hà

Dậy từ 3h rưỡi sáng đi xem lễ thượng cờ, Gen Z: Đây sẽ là trải nghiệm không bao giờ quên- Ảnh 9.

Bày tỏ về những trend thể hiện yêu nước gần đây của Gen Z, Hồ Ngân (SN 2004) cũng bày tỏ: "Mình cảm thấy tự hào khi Gen Z luôn có những cách thể hiện đặc biệt, bày tỏ sự tôn trọng, biết ơn với thế hệ đi trước và kế thừa, phát huy tiếp những truyền thống tốt đẹp. Bản thân mình thì không thường xuyên chia sẻ quá nhiều trên MXH nhưng mình cũng chọn cách đứng ở đây trong ngày Quốc khánh, ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ xung quanh. Một cảm giác hào hùng, không khí nhộn nhịp khi tất cả mọi người hòa chung một nhịp"

Dậy từ 3h rưỡi sáng đi xem lễ thượng cờ, Gen Z: Đây sẽ là trải nghiệm không bao giờ quên- Ảnh 10.

Hồ Ngân

Dậy từ 3h rưỡi sáng đi xem lễ thượng cờ, Gen Z: Đây sẽ là trải nghiệm không bao giờ quên- Ảnh 11.
Dậy từ 3h rưỡi sáng đi xem lễ thượng cờ, Gen Z: Đây sẽ là trải nghiệm không bao giờ quên- Ảnh 12.

Các bạn trẻ tranh thủ ghi lại khoảnh khắc trong ngày Tết Độc Lập

Dậy từ 3h rưỡi sáng đi xem lễ thượng cờ, Gen Z: Đây sẽ là trải nghiệm không bao giờ quên- Ảnh 13.
Dậy từ 3h rưỡi sáng đi xem lễ thượng cờ, Gen Z: Đây sẽ là trải nghiệm không bao giờ quên- Ảnh 14.
Dậy từ 3h rưỡi sáng đi xem lễ thượng cờ, Gen Z: Đây sẽ là trải nghiệm không bao giờ quên- Ảnh 15.
Dậy từ 3h rưỡi sáng đi xem lễ thượng cờ, Gen Z: Đây sẽ là trải nghiệm không bao giờ quên- Ảnh 16.

Dậy từ 3h rưỡi sáng đi xem lễ thượng cờ, Gen Z: Đây sẽ là trải nghiệm không bao giờ quên- Ảnh 17.
Dậy từ 3h rưỡi sáng đi xem lễ thượng cờ, Gen Z: Đây sẽ là trải nghiệm không bao giờ quên- Ảnh 18.
Dậy từ 3h rưỡi sáng đi xem lễ thượng cờ, Gen Z: Đây sẽ là trải nghiệm không bao giờ quên- Ảnh 19.
Dậy từ 3h rưỡi sáng đi xem lễ thượng cờ, Gen Z: Đây sẽ là trải nghiệm không bao giờ quên- Ảnh 20.

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày