Năm hết Tết đến, có thể thấy những ngày này đâu đâu cũng rộn ràng không khí háo hức đón năm mới. Tại các trường học, việc học hành cũng được giảm nhẹ để học sinh được thư giãn cuối năm và tham gia các hoạt động chào xuân thường niên. Một trong số đó không thể không kể đến hoạt động gói bánh chưng giúp học sinh hiểu hơn về một nét đặc trưng văn hóa ngày Tết của dân tộc.
Đây không chỉ là dịp để các lớp thi đua với nhau mà còn là cơ hội để mỗi cá nhân thử thách tay nghề của chính mình. Và khi thành quả được chia sẻ trên MXH, người ta không khỏi bật cười với những tác phẩm trái ngược một trời một vực từ các "nghệ nhân": cái thì đẹp lung linh chuẩn không cẩn chỉnh, cái thì méo mó vẹo vọ đến không nhận ra là bánh chưng...
Bánh chưng này chắc chỉ có thể ăn chứ chẳng ai đem ra trưng bày (Ảnh: Lục Lam Tràm)
Trang trí đơn giản nhưng ít nhất những chiếc bánh chưng này có hình thù đúng chuẩn (Ảnh: Nam Tranquoc)
Điểm 10 cho chất lượng và hình thức (Ảnh: Nanh Lương)
Không nói chắc hẳn có nhiều người không nhận ra vật thể hình tròn này là bánh chưng (Ảnh: Tiến Phong)
Bánh chưng "nhà người ta" đây rồi! Đàn lợn dưa hấu đại diện cho năm Kỷ Hợi trông dễ thương chưa kìa (Ảnh: Nguyễn Minh Dương)
Tác phẩm khiến chính tác giả cũng phải cạn lời (Ảnh: Ngôn Danh)
Bánh chưng trao yêu thương (Ảnh: Khánh Ann)
Như này đủ đi lấy chồng rồi đây! (Ảnh: Ngọc Huyền)
Lại một tác phẩm xuất sắc vô cùng bắt mắt (Ảnh: Lương Xuân)
Không hiểu đây là bánh chưng hay bánh khúc? (Ảnh: Sơn Sụt Sịt)
Vuông thành sắc cạnh chuẩn không cần chỉnh! (Ảnh: Trương Thị Mai Chi)