Đám cưới miền Tây là một "cái gì đó" rất khác, vì đặc trưng của vùng sông nước nơi đây đã tạo nên những nét văn hoá cưới hỏi có một không hai. Nhìn đám cưới rộn ràng của Puka và Gin Tuấn Kiệt liền biết!
Minh Thư kể tiếp: "Cô dâu chú rể tháo giày bỏ vào túi nilon xách đi. Ba vợ buộc bọc vào chân còn mang nguyên giày. Các cụ hai bên cũng nhón gót đi, đội bê tráp đỡ lễ tháo luôn cả giày đi chân đất...".
"Để tìm được người may cặp áo Tay Chẽn cho hai vợ chồng khá khó vì lúc đó, may được kiểu áo xưa chỉ có nghệ nhân người Bắc. Họ sẽ may được kiểu truyền thống, không bị cách tân", Ngọc Yên tâm sự.
Bộ ảnh kỷ yếu mang đậm chất đám cưới thập niên trước đây của các bạn học sinh lớp 12C5 Trường THPT Võ Văn Kiệt (Bạc Liêu) đang nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng.