Công Phượng, Minh Vương ôm mặt tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội, trước khi bị Curacao trừng phạt
Đội tuyển Việt Nam đã chơi rất hay trước Curacao ở chung kết King's Cup 2019. Tuy nhiên, những cơ hội bị bỏ lỡ đã khiến đoàn quân của HLV Park Hang-seo rơi vào thế khó.
- Lớn tiếng đòi trả thù, tuyển Thái sau cùng đã nhận kết quả tệ chưa từng có trong lịch sử King's Cup
- U23 Việt Nam tươi cười rạng rỡ sau chiến thắng trước U23 Myanmar, Bùi Tiến Dũng đen nhất đội tuyển trong buổi tập cuối cùng
- HLV Thái Lan khẳng định có thể đánh bại Việt Nam nếu tái ngộ ở vòng loại World Cup 2022
Tối 08/06, trận chung kết King's Cup 2019 giữa Việt Nam và Curacao đã diễn ra. Đây được coi là thử thách cực lớn với HLV Park Hang-seo và các học trò.
Tuy nhiên, các chàng trai áo đỏ đã thi đấu rất tốt. Đặc biệt là bộ đôi Công Phượng và Văn Toàn, họ đã khuấy đảo hàng phòng ngự của Curacao nhiều lần trong hiệp một.
Thậm chí, Công Phượng đã có cơ hội đối mặt với thủ thành Eloy Room bên phía đội bạn nhưng không thành công.
Trong hiệp 2, tiền đạo mang áo số 10 có thêm một pha xử lý cực hay, loại bỏ hậu vệ Shermar Martina nhưng cú sút của anh lại hơi hiền. Công Phượng tỏ rõ sự tiếc nuối sau những pha bỏ lỡ.
Sau đó không lâu, Minh Vương cũng bỏ lỡ một cơ hội mười mươi ở sát vạch 16m50. Mặc dù không bị ai kèm nhưng tiền vệ vào thay Xuân Trường ở hiệp 2 lại đưa bóng lên trời.
Quang Hải cũng có một trận đấu dưới sức.
Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Việt Nam đã phải trả giá đắt. Phút 58, hậu vệ trái Jurich Carolina đã mở tỷ số trận đấu với cú sút xa đầy uy lực.



