Nhiều người hay ví con gái như sư tử Hà Đông, người lại coi con gái nhỏ bé như con mèo, thực ra cách ví nào cũng đúng cả, nhưng đấy là về mặt tính cách, còn nếu nói về ngoại hình, bạn chỉ nên so sánh con gái với tắc kè hoa thôi. Lý do là vì con gái có khả năng biến hóa tài tình lắm. Chẳng cần đến phép thuật, chẳng cần cậy nhờ dao kéo họ cũng có thể khiến người khác phải ngạc nhiên khi đang từ một "bà thím" luộm thuộm, lôi thôi ở nhà bỗng hóa thân thành một cô nàng sành điệu, trẻ trung, xinh đẹp như công chúa mỗi lúc ra ngoài.
Đồ điệu đà thì để dành mặc đi chơi thôi cho nó mới, ở nhà diện pyjama cho thoải mái, chị em ai cũng dặn nhau thế!
Lúc ở nhà con gái trông tuềnh toàng bao nhiêu thì ra đường họ lại trẻ trung, xinh xắn bấy nhiêu
Ăn mặc thế nào không quan trọng, chỉ cần bạn vẫn tươi như nắng thì dù ở nhà hay ra ngoài đi chơi, bạn vẫn xinh như thường
Thần thái rất quan trọng nhưng thần thái có đôi khi cũng không thể cứu vãn được bức ảnh nếu bạn cứ vớ được đồ gì thì mặc đồ ấy
Ở nhà không có ai ngắm, em mặc thế nào thì kệ em đi, lên đồ đi chơi em vẫn hoành tráng chỉn chu là được rồi
Cùng một người, cùng một động tác, cùng một kiểu xe mà trông ảnh bên trái và ảnh bên phải khác nhau ghê
Cũng may là anh người yêu đã nhìn thấy mình lần đầu tiên ở ngoài đường chứ không phải lúc mình ở nhà, không thì tình yêu của hai đứa chắc chẳng có một cái bắt đầu
Bạn sẽ phải dụi mắt mấy lần để có thể chắc chắn rằng hot girl xinh xắn bên phải chính là cô nàng giản dị bên trái
Lúc ở nhà, em là cô Tấm của mẹ, em mặc đồ gì cũng được, miễn là có thể giúp mẹ chuyện đồng áng, lợn gà. Và lúc ra ngoài thì em vẫn xinh đẹp như ai kia nhé
Có ai quy định là ở nhà cũng phải mặc như công chúa không? Vì không có nên cứ vô tư đi!
Và đây chính là một minh chứng khác cho thấy con gái lúc ở nhà và con gái lúc lên đồ đi chơi đúng là khác nhau một trời một vực!