Nữ giáo viên mắc bệnh ung thư bị điều đi biệt phái cách nhà 35km ở Nghệ An đã nhận được thông báo làm thủ tục quay trở lại trường cũ công tác. Đây là diễn biến mới nhất của vụ việc gây xôn xao dư luận được báo chí, trong đó có Tiền Phong phản ánh.
Nhiều năm nay, 2 chị em cô giáo về hưu Đào Thị Nhung (67 tuổi) và Đào Thị Tuyết (68 tuổi) đã mở lớp học miễn phí giúp các em nhỏ khó khăn ở Đà Nẵng. Đặc biệt, dù đang chiến đấu với bệnh ung thư, nhưng vì thương học trò nên cô Tuyết vẫn thường nén cơn đau để đứng lớp.
Lữ Hồng nói về ung thư, với cô là một "đặc ân", không cần phải khóc vì điều đó là không cần thiết. Hồng muốn là niềm động lực, nụ cười của cha, của mẹ mỗi ngày và sẽ dùng nụ cười để chứng minh: Con vẫn khoẻ và con vẫn luôn cố gắng!
Mang trong mình căn bệnh ung thư tuỵ giai đoạn cuối đã hơn 10 năm nay thế nhưng cô giáo Nguyễn Lữ Thu Hồng lại không hề sợ hãi. Với cô, mỗi ngày thức dậy sẽ lại là 1 ngày cô lan toả nụ cười lạc quan đến những người thân yêu và giúp đỡ mọi người có thêm niềm tin vào cuộc sống.