“King Kong” phần tiếp theo “đánh mất” hai gương mặt danh giá

Trang Thùy, Theo Trí Thức Trẻ 17:14 03/07/2015

Hai ngôi sao nổi tiếng Michael Keaton và J.K. Simmons đã chính thức dứt áo ra đi khỏi dự án “Kong: Skull Island”, phần tiếp theo của bộ phim “King Kong” đình đám.

Bộ phim giả tưởng King Kong phần tiếp theo mang tên Kong: Skull Island của Peter Jackson, vừa bị “mất” hai nhân vật quan trọng. Đó là sự ra đi đột ngột của hai diễn viên nổi tiếng Michael Keaton và J.K. Simmons. Được biết, họ rời khỏi bộ phim do xung đột lịch trình với các dự án đang thực hiện. Cả hai diễn viên đang rất bận rộn tại thời điểm này: Michael Keaton lồng tiếng trong Minions, đang làm việc trên Spotlight và The Founder (phim tiểu sử về McDonalds). J.K. Simmons sau khi hoàn thành Terminator: Genisys, sẽ là Worlds Apart, The Accountant, Meddler, Kung Fu Panda 3, The Lake và series truyền hình Counterpart. 
 
 
 
Sự chú ý bắt đầu khi vào tháng Giêng nhà sản xuất Kong: Skull Island tuyên bố họ đã có được ngôi sao đình đám Michael Keaton trong một vai chính. Ông hiện là gương mặt rất được quan tâm sau vai diễn ấn tượng trong bộ phim vừa giành giải Oscar Phim truyện xuất sắc nhất – Birdman. Ngôi sao của bộ phim Beetlejuice và Batman (Tim Burton) từng cạnh tranh giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar lần thứ 87, nhưng cuối cùng đành chịu nhường bước cho Eddie Redmayne của The Theory of Everything. Hiện nay, Michael Keaton là gương mặt được rất nhiều đạo diễn săn đón. 
 
Michael Keaton trong "Birdman"
 
 
J.K. Simmons ký hợp đồng tham gia vào Kong: Skull Island trong tháng 12 năm ngoái. Ông thực sự gây được tiếng vang trong giới phê bình khi thể hiện vai ông giáo dạy nhạc tàn nhẫn trong bộ phim Whiplash. Ngôi sao 60 tuổi đã giành được giải Oscar hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất nhất tại lễ trao giải Oscar 87, sau khi đánh bại Mark Ruffalo, Edward Norton, Robert Duvall và Ethan Hawke.
 
J.K. Simmons trong vai ông giáo dạy nhạc tàn nhẫn của "Whiplash"
 

Kong: Skull Island là dự án tiếp theo của bộ phim nổi tiếng từng rất được yêu thích King Kong năm 1993 và hai bản làm lại năm 1976 (đạo diễn John Guillermin) với sự tham gia Jeff Bridges và Jessica Lange; năm 2005 (đạo diễn Peter Jackson) với Naomi Watts, Jack Black và Adrien Brody. Nội dung bộ phim mới là câu chuyện xoay quanh một nhóm các nhà thám hiểm khám phá ra một hòn đảo nguyên sơ, để tìm kiếm những sinh vật bí ẩn. Trên đó, theo từng thời điểm lịch sử, từng là nhà của những con khủng long, những con rắn khổng lồ và những người bản địa nguy hiểm. Tại đây, họ đã tìm ra được những điều ngoài sự mong đợi.
 
 
Jordan Vogt-Roberts (The Kings of Summer) sẽ ngồi ghế chỉ đạo phần phim King Kong tiếp theo. Kịch bản do John Gatins và Max Borenstein chấp bút. Hiện Kong: Skull Island vẫn có sự tham gia của Tom Hiddleston (The Avengers , Thor, Thor: The Dark World ) trong vai chính, tuy nhiên sẽ cần phải tăng cường thêm những ngôi sao sáng giá, nếu muốn tận dụng lợi thế sự thành công của Jurassic World. Universal đang hy vọng rằng sự hiện diện của những con thú khổng lồ đe dọa ăn thịt người trên hòn đảo trong Kong: Skull Island, sẽ mang lại cho khán giả một “Jurassic World” mới. 
 
 
Kong: Skull Island đã được Legendary Pictures thai nghén trong một thời gian dài, bắt đầu được đưa ra bàn thảo trong năm 2009. Tuy nhiên, nếu so sánh với Jurassic World - đang tiến tới mốc 2 tỷ USD (43.600 tỷ đồng) tại các phòng vé toàn cầu, dù trải qua hơn một thập kỷ phát triển - thì việc Kong: Skull Island mới chỉ “rục rịch” trong sáu năm vẫn còn là ít.
 
 
Vogt-Roberts ban đầu lên kế hoạch tung Kong: Skull Island ra vào mùa thu năm 2017, nhưng đã chuyển lên sớm hơn. Theo Deadline kế hoạch phát hành của bộ phim vào ngày 10/3/2017 không bị ảnh hưởng bởi sự ra đi của hai ngôi sao.