Bức ảnh 17 học sinh mặc đồng phục, trên tay cầm theo những bức ảnh chân dung của các bạn đã ra đi mãi mãi trong thảm kịch chìm phà Sewol đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt.
Dù mới qua nửa đầu của năm 2014 nhưng người dân trên toàn thế giới đã phải liên tục đón nhận những sự cố thảm khốc như máy bay Boeing 777 mất tích, tàu Sewol chìm hay máy bay dân dụng bị tên lửa bắn trúng.
Ông Cho là nạn nhân thứ 289 thiệt mạng được tìm thấy trong vụ chìm phà Sewol ở vùng biển ngoài khơi Hàn Quốc, cho đến hôm nay vẫn còn 15 hành khách mất tích.
Ngày hôm qua, chính phủ Hàn Quốc đã phong tặng nữ thuyền viên trẻ tuổi nhất trên phà Sewol Park Ji-young danh hiệu "Anh hùng" vì cô đã dũng cảm xả thân cứu sống rất nhiều hành khách.