Rạng sáng ngày mùng 10 tháng giêng (tức 7/2 dương lịch), khu vực Hà Nội chìm trong không khí lạnh và kèm theo mưa phùn. Thời điểm này, các tiệm vàng lớn như DOJI, Phú Quý, BẢO TÍN MINH CHÂU,... vắng vẻ lạ thường, không còn cảnh người dân xếp hàng đông đúc chờ mua vàng như hằng năm
Nhiệt độ ở Hà Nội được ghi nhận vào lúc gần 4h00 sáng cùng ngày
Người dân xếp hàng sớm đều mặc áo khoác, đeo khăn...để giữ ấm cho cơ thể
Ghi nhận vào lúc 3h30 sáng cùng ngày trên phố vàng Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng), chỉ lác đác một vài người có mặt xếp hàng từ sớm. Đến khoảng 5h00, lượng người đến xếp hàng chờ mua vàng đông hơn nhưng không đáng kể.
Cũng vào thời điểm này, các cửa hàng bắt đầu làm công tác chuẩn bị cho ngày vía Thần Tài
Theo một vài người dân duy trì thói quen xếp hàng chờ mua vàng từ sớm trong suốt nhiều năm nay cho biết, thường người dân đến xếp hàng chờ mua vàng đông bắt đầu từ hơn 4h00 sáng.
"Năm nào cũng vậy, tôi cũng đến đây xếp hàng chờ mua vàng từ hơn 3h00 sáng. Như mọi năm, mọi người sẽ đến đông vào khoảng hơn 4h00, nhưng nay quá vắng, gần 5h00 chỉ có vài người đến xếp hàng chờ mua", một người dân mua vàng trên phố Trần Nhân Tông cho biết.
Người dân che ô, mặc áo mưa,... xếp hàng chờ mua vàng trong thời tiết mưa phùn
Đúng 6h30, một vài cửa hàng đã bắt đầu mở cửa bán. Việc mua bán diễn ra nhanh chóng do lượng người đến mua ít. Người dân đến chủ yếu mua với số lượng nhỏ để lấy "vía" may mắn đầu năm
Ông Tô Hòa Bình (trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) phấn khởi sau nhiều tiếng chờ đợi đã mua được vàng
Theo quan niệm dân gian, mua vàng vào ngày này sẽ giúp cả năm làm ăn phát đạt, tài lộc dồi dào và gặp nhiều may mắn.