Mặc dù được thương lái hỏi mua con cá mặt trăng cực hiếm và có tên trong sách đỏ với giá 5 triệu đồng nhưng một ngư dân ở Huế từ chối và hiến tặng bảo tàng.
Mới đây, những ngư dân tại Nga đã đánh bắt được một con cá mặt trăng khổng lồ nặng 1,2 tấn tại quần đảo Kuril. Tuy nhiên, sinh vật này đã chết khi phải nằm ngoài trời và trưng bày cho mọi người xem quá lâu.
Với sự phát triển của kinh tế cũng như hội nhập quốc tế như hiện nay, việc trang bị tiếng Anh cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ đã trở nên cấp thiết. Tuy nhiên, nếu không có những cách thức đúng đắn thì kết quả có thể sẽ đi ngược lại với những kỳ vọng của phụ huynh.
Ngày 14/8, thông tin từ UBND xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, ngư dân địa phương vừa đưa về một con cá mặt trăng quý hiếm khổng lồ nặng gần 1 tấn.
Mặc dù đã nhiều lần cố gắng kéo con cá mặt trăng khổng lồ vào bờ nhưng do sóng đánh liên tục nên nó lại bị đẩy ra xa. Cuối cùng, con "quái vật khổng lồ" đã chết do không được cứu chữa kịp thời.
Nặng 500kg, dài 2,8m và ngang 2,5m, con cá mặt trăng quý hiểm và lớn nhất từ trước tới nay đánh bắt được ở Nghệ An đã được ngư dân Nguyễn Minh Vương tặng cho Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam.