Trang Business Insider vừa đăng tải bộ ảnh của Reuters về con đường đến trường của học sinh trên toàn thế giới và nhận về hàng trăm nghìn lượt xem, chia sẻ, bình luận. Mỗi buổi sáng, hàng triệu học sinh trên thế giới đang phải vật lộn, đối mặt với rất nhiều hiểm nguy để đến được nơi học tập.
Học sinh ở tỉnh Banten, Indonesia phải đu qua một cây cầu gỗ sắp bị gãy, mùa mưa lũ thực sự là ngàn cân treo sợi tóc, nguy hiểm luôn rình rập.
Học sinh ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) thường xuyên đi ngang qua các công trình bị phá hủy trên đường tới trường, đất đá có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Những đứa trẻ khác may mắn hơn khi có thuyền chở người và xe đạp qua sông nhưng lúc nào cũng trong tình trạng quá tải.
Ở làng Kawag, một khu vực ngay phía bắc Manila, Philippines, học sinh phải đi qua những vùng nước sâu đến đầu gối, bên cạnh là vách đá sắc nhọn.
Những học sinh này đã sử dụng bè tự chế, được làm từ tre, để đến trường tiểu học Casili xa xôi ở Rodriguez, tỉnh Rizal, Philippine.
Học sinh ở Tokyo có mũ bảo vệ chuyên dụng để phòng tránh nguy cơ sóng thần và động đất.
Trẻ em tại Trường tiểu học Omika đi học qua máy đếm Geiger, hiển thị mức độ bức xạ của khu vực, nơi cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi (Nhật Bản) 13 dặm.
Ngay ở thủ đô Cairo của Ai Cập, xe chở học sinh đi học luôn trong tình trạng nhồi nhét, 1 chút bất cẩn là các em có thể rơi ra đường bất cứ lúc nào.
Học sinh ở bang Kashmir của Ấn Độ đi trên một cây cầu chân bị hư hại, gần gãy để băng qua suối.
Tại tỉnh Trung Kalimantan của Indonesia, trẻ đạp xe băng qua làn sương mù dày đặc để tới trường.
Những chiếc thuyền gỗ chở học sinh trên sông Musi quá tải đến mức các em phải đứng trên mái thuyền, không có bất cứ thứ gì che chắn.
Phải mất 2-3 giờ để học sinh tỉnh Lương Sơn Tứ Xuyên ở Trung Quốc leo lên thang thép và đến trường
Học sinh ở các thị trấn ngập lũ của tỉnh Giang Tây được bố mẹ đẩy tới trường bằng các phương tiện tự chế khi đường biến thành sông.
Học sinh ở thị trấn Jazan của Ả rập Xê út leo lên những bậc thang bê tông được xây dựng trên sườn núi Fifa.
Ở thị trấn Kolaka Utara của Indonesia, học sinh đến trường qua những chiếc cáp treo tự chế vô cùng thô sơ.
Đường đến trường 1 bên là vực thẳm rất nguy hiểm ở tỉnh Quý Châu của học sinh Trường Tiểu học Banpo, Trung Quốc.
Học sinh ở thị trấn ven biển Galle, Sri Lanka phải cẩn thận bước qua tấm ván nối những bức tường, tàn tích của pháo đài được xây từ thế kỷ 16.
Cầu trên sông Ciherang ở tỉnh Banten, Indonesia bị lũ tàn phá, học sinh đến trường bằng bè tự chế.
Ở các vùng ngoại ô của New Delhi, thủ đô Ấn Độ, một nhóm gồm ít nhất 35 học sinh cùng ngồi trên một chiếc xe ngựa để về nhà.
Học sinh ở tỉnh Rizal, gần thủ đô Manila, Philippines, sử dụng lốp xe bơm căng để di chuyển trên mặt nước.