Người phụ nữ ẵm theo con trai mới sinh được 2 tháng đón taxi đến bệnh viện, rồi nhờ nữ tài xế trông hộ con để vào mua sổ khám bệnh nhưng không trở lại. Sau đó, nữ tài xế taxi tìm thấy lá thư trong túi đồ với lời nhắn: “Mẹ xin lỗi con, nhờ bà con nuôi hộ”.
Khoảng 6h sáng nay (6-3) ra thăm chuồng bò, bà Đỗ Thị Đỏ (phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông) nghe tiếng trẻ con khóc. Sau khi lần tìm, bà phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ trong chiếc khăn.
Sáng nay (4/2), mẹ ruột cùng ông dượng của bé Bo (<a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/be-trai-khoi-ngo-bi-bo-roi-giua-khuya-tren-taxi-20141202030913901.chn" target="_blank">bé trai bị bỏ rơi trên xe taxi</a>) đã được đón bé về sau 45 ngày bé được nuôi dưỡng tại Trung tâm bảo trợ trẻ em.
Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH quận 8 (TP. HCM) cho biết, sẽ đề xuất ra quyết định xử phạt chị Hồ Thị Thu Vân (22 tuổi, ngụ quận 4) với mức từ 10 đến 15 triệu đồng vì đã vi phạm quy định nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em.
Đây là nội dung trong đề nghị của UBND phường 1 (Q.8) gửi Phòng LĐTB&XH quận 8 sau khi xem xét hồ sơ xin nhận lại bé trai bỏ rơi trên taxi của chị Hồ Thị Thu Vân (22 tuổi, ngụ Q.4).
Chiều 17-12, chị Hồ Thị Thu Vân (22 tuổi, ngụ Q.4, TP.HCM) đã đi làm các thủ tục để hoàn tất hồ sơ xin nhận <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/be-trai-khoi-ngo-bi-bo-roi-giua-khuya-tren-taxi-20141202030913901.chn" target="_blank">bé trai bị bỏ rơi trên taxi</a>.
Ngày 13-12, trong cuộc gặp riêng với Pháp Luật TP.HCM, chị Hồ Thị Thu Vân, người được cho là mẹ của bé trai bị bỏ trên taxi, cho biết trước đó chị bế con đi taxi đi tìm anh Thuấn là chồng chị.
Ngày 13-12, theo thông tin từ cơ sở xã hội Nhị Xuân (TP.HCM), chị Hồ Thị Thu Vân (22 tuổi) - mẹ của bé trai bị bỏ rơi trên taxi đã được bàn giao cho Công an xã Bình Hưng (H.Bình Chánh).
Ông Liêm cho biết, sáng thứ hai, 8/12, ông sẽ tiếp tục đến UBND phường để xin bé Bo về, đồng thời ông cho biết mẹ ruột của bé Bo cũng sẽ đến để làm thủ tục nhận con.