TIN TỨC VỀ Bán chè - Ban che
Bán chè
-
Cụ ông gần 80 tuổi bán chè nổi tiếng ở Sài Gòn, đến ăn mới biết vì sao có cái tên "Dương Quá"
Nép bên con đường nhỏ, xe chè của ông Võ Văn Thể (76 tuổi) vẫn luôn tấp nập khách quen. Họ đến vì chè ngon lẫn yêu mến người đàn ông cụt tay, gầy nhom nhưng luôn nở nụ cười hiền hậu. -
Xôn xao cụ bà ở Vĩnh Phúc ngày ngày "tần tảo" bán chè trong biệt thự to nhất làng: Bán vì đam mê hay gì?
Tuy cuộc sống giờ đây đã đầy đủ hơn nhưng bà vẫn ngày ngày bán chè trong một góc sân của căn biệt thự. -
Du học sinh Việt bươn chải tại Nhật: Học bài bên nồi chè, mỗi ngày bán hơn 150 suất
Khách hàng của cô chủ "gánh" chè 9X đa phần là du học sinh Nhật xa quê thèm vị chè Việt. Mỗi ngày, Thảo dành từ 2-3 tiếng đứng bán ở các nhà ga tàu điện. "Gánh" chè của Thảo có chè đậu đen, đậu hà lan, đậu xanh, thạch dừa, chè chuối nước dừa và cả sữa chua nếp cẩm.