Ảnh: Người thân 22 chiến sĩ bị vùi lấp khóc nghẹn, bám theo những chuyến xe tang thương rời Đoàn 337

Hải Long, Theo Pháp luật và Bạn đọc 12:12 19/10/2020

Sáng nay, 13 thi thể của các chiến sĩ Đoàn 337 được đưa về TP. Đông Hà chờ làm tang lễ. Thân nhân các chiến sĩ khóc nghẹn đi theo xe cứu thương.

Ảnh: Người thân 22 chiến sĩ bị vùi lấp khóc nghẹn, bám theo những chuyến xe tang thương rời Đoàn 337 - Ảnh 1.

Sáng 19/10, tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Đoàn 337) xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá, Quảng Trị, hàng chục chiếc xe cứu thương đã đưa thi thể các chiến sĩ tử nạn vì sạt lở về TP. Đông Hà

Ảnh: Người thân 22 chiến sĩ bị vùi lấp khóc nghẹn, bám theo những chuyến xe tang thương rời Đoàn 337 - Ảnh 2.

Từ 8h sáng, lực lượng chức năng đã canh gác nghiêm ngặt, chặn hai đầu của khu vực đường dẫn vào Đoàn 337, người không có nhiệm vụ không thể lọt vào bên trong

Ảnh: Người thân 22 chiến sĩ bị vùi lấp khóc nghẹn, bám theo những chuyến xe tang thương rời Đoàn 337 - Ảnh 3.

Có 13 chiếc xe cứu thương được điều lên để đưa thi thể các nạn nhân về Nhà thi đấu Đa năng TP. Đông Hà chuẩn bị làm tang lễ

Ảnh: Người thân 22 chiến sĩ bị vùi lấp khóc nghẹn, bám theo những chuyến xe tang thương rời Đoàn 337 - Ảnh 4.

Thi thể các chiến sĩ được bọc trong lớp vải nilon màu vàng, sau đó lần lượt được đưa lên xe cứu thương chở đi

Ảnh: Người thân 22 chiến sĩ bị vùi lấp khóc nghẹn, bám theo những chuyến xe tang thương rời Đoàn 337 - Ảnh 5.

Trong sáng nay (19/10) có 13 thi thể của cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337 được đưa về thành phố

Ảnh: Người thân 22 chiến sĩ bị vùi lấp khóc nghẹn, bám theo những chuyến xe tang thương rời Đoàn 337 - Ảnh 6.

Người thân của các chiến sĩ tử nạn khóc ngất, cố bám theo xe cứu thương khi thấy chồng, con, anh của mình được đưa ra ngoài

Ảnh: Người thân 22 chiến sĩ bị vùi lấp khóc nghẹn, bám theo những chuyến xe tang thương rời Đoàn 337 - Ảnh 7.

Cô Nguyễn Thị Tuyến (ngụ TP. Đông Hà), dì của đồng chí Phạm Ngọc Quyết - thuộc Đoàn 337, cho biết anh Quyết đi công tác thường xuyên, đã lâu chưa về nhà. "Quyết có hai người con gái, bé nhỏ mới 4 tuổi, bé lớn học cấp 2. Nhận được tin, gia đình bàng hoàng lắm, không tin là sự thật, cả nhà lập tức đi xe lên rồi lội bộ qua mấy đoạn sạt lở để vào với Quyết, nhưng không được vào trong", cô Tuyến nghẹn ngào nói

Ảnh: Người thân 22 chiến sĩ bị vùi lấp khóc nghẹn, bám theo những chuyến xe tang thương rời Đoàn 337 - Ảnh 8.

Em gái của đồng chí Phạm Ngọc Quyết khóc nghẹn khi thấy thi thể anh mình trên xe cứu thương

Ảnh: Người thân 22 chiến sĩ bị vùi lấp khóc nghẹn, bám theo những chuyến xe tang thương rời Đoàn 337 - Ảnh 9.

Người thân của các chiến sĩ tử nạn có mặt bên ngoài hiện trường từ hai hôm nay, tuy nhiên không thể vào bên trong. Thi thể của các đồng chí gặp nạn đưa về nhà thì chỉ được một người thân đi cùng

Ảnh: Người thân 22 chiến sĩ bị vùi lấp khóc nghẹn, bám theo những chuyến xe tang thương rời Đoàn 337 - Ảnh 10.

Dù trời mưa lất phất nhưng nhiều người dân vẫn đứng theo dõi vụ việc từ xa

Ảnh: Người thân 22 chiến sĩ bị vùi lấp khóc nghẹn, bám theo những chuyến xe tang thương rời Đoàn 337 - Ảnh 11.

Sáng nay, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện thêm 3 thi thể trong số 22 chiến sĩ bị vùi lấp

Ảnh: Người thân 22 chiến sĩ bị vùi lấp khóc nghẹn, bám theo những chuyến xe tang thương rời Đoàn 337 - Ảnh 12.

Một số khu nhà trong Đoàn 337 vẫn bị vùi lấp

Ảnh: Người thân 22 chiến sĩ bị vùi lấp khóc nghẹn, bám theo những chuyến xe tang thương rời Đoàn 337 - Ảnh 13.

Hơn 10 chiếc xe xúc được điều vào hiện trường, tiếp tục đào xới để tìm kiếm những người mất tích còn lại

Ảnh: Người thân 22 chiến sĩ bị vùi lấp khóc nghẹn, bám theo những chuyến xe tang thương rời Đoàn 337 - Ảnh 14.

Trước đó, lúc 1h sáng 18/10, quả núi bất ngờ sạt lở, đổ xuống các gian nhà của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị. Sau đó, 5 người được cứu ra ngoài, 22 người bị vùi lấp gồm 4 sĩ quan, 10 quân nhân chuyên nghiệp và 8 chiến sĩ


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày