Theo ghi nhận của PV trưa 22/1, trong khuôn viên ga, hành lang, ngoài các quán nước gần ga tàu đều chật kín người ngồi đợi tàu lăn bánh.
Cảnh đông đúc tại ga Sài Gòn trưa 22/1.
Những tấm nilon lót hay chiếu được chuẩn bị sẵn để người dân chợp mắt lúc đợi tàu.
Vì đến sớm nên nhiều gia đình còn chuẩn bị sẵn chiếu, gối để trải dưới sàn nhà nằm ngủ, không ít người đã chợp mắt ngon lành.
Dù sau buổi làm việc chiều nay mới chính thức nghỉ Tết nhưng nhiều gia đình đã tranh thủ đưa con em của mình về quê sớm. Trao đổi với chúng tôi, gia đình chị Lan (quê Quảng Bình) cho biết năm nay, cả 4 người gia đình chị tranh thủ về quê sớm 1 ngày để đoàn tụ cùng với gia đình.
Sảnh nhà ga trở thành chỗ ngồi cho nhiều gia đình.
Tranh thủ ăn tạm bánh mì và xem hướng dẫn để biết lịch ra ga.
Một người phụ nữ vì mệt mỏi trong lúc chờ đợi đã ngủ quên.
"Mọi năm chị về 29 Tết lận, lúc đó ga tàu vắng rồi, hôm nay thì hơi đông. Vì sợ trễ giờ nên cả gia đình tranh thủ lên đây sớm, đem theo đồ ăn trưa luôn. Giờ chỉ mong đến lúc ra tàu, cả năm mới về quê chúc Tết ông bà, ai cũng mong cả", chị Lan nói.
Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại ga Sài Gòn trưa 28 Tết.
Hôm nay lượng hành khách đổ dồn về ga Sài Gòn tăng đột biến.
Những bóng mát luôn là điểm lựa chọn lý tưởng cho nhiều người dưới cái nắng gay gắt của Sài Gòn.
Lỉnh kỉnh đồ đạc để về quê nghỉ Tết Canh Tý 2020.
Trên các dãy ghế chờ, nhiều người tranh thủ chợp mắt.
Nhiều trẻ em cùng bố mẹ đến ga Sài Gòn sớm để chờ tàu.
Nhiều người còn tranh thủ mua hoa quả để lên tàu về Tết.